Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đang trở thành tâm điểm thu hút người dân Thủ đô và du khách khắp nơi. Trước lượng khách quá đông, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, thay vì kết thúc vào 5/9 như dự kiến ban đầu.

Theo Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), chỉ sau 6 ngày mở cửa, sự kiện đã đón gần 4 triệu lượt khách. Riêng trong ngày cao điểm, có tới hơn 1 triệu người tới tham quan, khiến nhiều khu vực gần như “ken đặc” dòng người.

Ngày 4/9, phóng viên ghi nhận từng đoàn người nối dài đổ về triển lãm từ sáng sớm. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày cuối kỳ nghỉ lễ để cho con em tham quan trước khi bước vào năm học mới.
Ngày 4/9, phóng viên Tạp chí Thương hiệu & Công luận ghi nhận từng đoàn người nối dài đổ về triển lãm từ sáng sớm. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày cuối kỳ nghỉ lễ để cho con em tham quan trước khi bước vào năm học mới.
Người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để vào tham quan khu trưng bày.
Người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để vào tham quan khu trưng bày.
Không gian triển lãm chật kín người, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.
Không gian triển lãm chật kín người, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.
Khu vực trưng bày thành tựu khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ.
Khu vực trưng bày thành tựu khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ.
Các gia đình đưa con nhỏ tới trải nghiệm
Các gia đình đưa con nhỏ tới trải nghiệm.
Đa phần đều là những gia đình dẫn các con đến tham quan và các em học sinh, sinh viên tranh thủ đi trước thềm khai giảng năm học mới.
Đa phần đều là những gia đình dẫn các con đến tham quan và các em học sinh, sinh viên tranh thủ đi trước thềm khai giảng năm học mới.
Không khí náo nhiệt, rộn ràng tại các khu trưng bày đã tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự. Từ các cụ già, em nhỏ cho tới du khách quốc tế đều bị cuốn hút bởi hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước được tái hiện sống động qua hình ảnh, hiện vật, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác.
Không khí náo nhiệt, rộn ràng tại các khu trưng bày đã tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự. Từ các cụ già, em nhỏ cho tới du khách quốc tế đều bị cuốn hút bởi hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước được tái hiện sống động qua hình ảnh, hiện vật, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác.
Các em nhỏ thích thú ghi chép, chụp ảnh và tận mắt chứng kiến những cột mốc lịch sử mà trước đây chỉ biết qua sách vở.
Các em nhỏ thích tham quan, chụp ảnh và tận mắt chứng kiến những cột mốc lịch sử mà trước đây chỉ biết qua sách vở.
Chị Đỗ Thị Vân (xã Sơn Đồng, Hà Nội) dẫn con gái đi xem triển lãm trước ngày khai giảng. “Đây không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là bài học lịch sử sống động cho con cái. Các cháu hào hứng và đặt rất nhiều câu hỏi, điều mà ở lớp học khó có được”. Chị Vân chia sẻ.
Chị Đỗ Thị Vân (xã Sơn Đồng, Hà Nội) dẫn con gái đi xem triển lãm trước ngày khai giảng. “Đây không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là bài học lịch sử sống động cho con cái. Các cháu hào hứng và đặt rất nhiều câu hỏi, điều mà ở lớp học khó có được”. Chị Vân chia sẻ.
Không chỉ người dân Thủ đô, đông đảo du khách từ các tỉnh cũng đổ về Hà Nội để chiêm ngưỡng những hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý, tái hiện chặng đường phát triển qua nhiều giai đoạn.
Không chỉ người dân Thủ đô, đông đảo du khách từ các tỉnh cũng đổ về Hà Nội để chiêm ngưỡng những hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý, tái hiện chặng đường phát triển qua nhiều giai đoạn.
Nhiều em nhỏ từ các tỉnh cũng được cha mẹ đưa lên tham quan. Em Lê Văn Tùng (lớp 2, Nam Định) nói: “Đi xa một chút nhưng con thấy rất xứng đáng. Những tư liệu và hình ảnh lịch sử ở đây giúp con hiểu rõ hơn bài học trong sách.”
Nhiều em nhỏ từ các tỉnh cũng được cha mẹ đưa lên tham quan. Em Lê Văn Tùng (lớp 3, Nam Định cũ) nói: “Đi xa một chút nhưng con thấy rất xứng đáng. Những tư liệu và hình ảnh lịch sử ở đây làm con yêu quê hương đất nước hơn.”
Trong khi đó, nhóm sinh viên học ở trường Đại học Mỏ địa chất lại chọn triển lãm là điểm hẹn đầu năm học. Bạn Thanh Huyền (sinh viên năm 4 của trường ĐH Mỏ) chia sẻ: “Với sinh viên chúng tôi, triển lãm như một nguồn tư liệu sống. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc.”
Trong khi đó, nhóm sinh viên học ở trường Đại học Mỏ địa chất lại chọn triển lãm là điểm hẹn đầu năm học. Bạn Thanh Huyền (sinh viên năm 4 của trường ĐH Mỏ) chia sẻ: “Với sinh viên chúng em, triển lãm như một nguồn tư liệu sống. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc.”
Việc kéo dài thời gian trưng bày thêm 10 ngày được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người dân cả nước có thêm cơ hội tham quan, chiêm ngưỡng và cảm nhận sâu sắc hơn về chặng đường 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc.
Việc kéo dài thời gian trưng bày thêm 10 ngày được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người dân cả nước có thêm cơ hội tham quan, chiêm ngưỡng và cảm nhận sâu sắc hơn về chặng đường 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc.
Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tư liệu, hiện vật, mà còn là “bài học trực quan” cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tư liệu, hiện vật, mà còn là “bài học trực quan” cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Minh Minh