Dọc theo sông Đồng Nai, người dân đang phải chịu nhiều  thiệt hại nặng nề nhất do sạt lở trên các tuyến sông, rạch. Nguyên nhân chủ yếu là hậu quả của tình trạng khai thác cát bừa bãi vẫn ngang nhiên lộng hành trong thời gian qua.

Dòng sông Đồng Nai luôn là điểm  nóng về khai thác cát trái phép, dẫn đến tình hình sạt lở hai bên bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Người dân địa phương đã nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương vì nhiều diện tích đất, nhà cửa, vườn cây ăn trái, đã trôi theo dòng nước ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân nơi đây.

Thế nhưng, thời gian qua, cát tặc vẫn hoành hành cả ngày lẫn đêm. Mới đây, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức bắt giữ 3 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Nhóm người điều hành thuyền hút cát cũng bị cơ quan này tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo xác minh ban đầu, vào 2h sáng ngày 19/10, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa tổ chức tuần tra trên sông Đồng Nai. Đến lưu vực thuộc phường Bửu Long (TP Biên Hòa), công an phát hiện 3 thuyền đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép.'Cát tặc' lộng hành trên sông Đồng Nai - Bài 1: Liên tục truy bắt tàu khai thác cát trái phép - Hình 1

Thuyền hút cát có gắn máy bơm công suất lớn bị công an tạm giữ

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những tàu này hô hoán nhau bỏ chạy, suốt 30 phút truy đuổi, cảnh sát mới áp sát được các tàu hút cát và bắt giữ nhóm người. Trên 3 phương tiện bị bắt đều được gắn các đầu bơm công suất lớn và vòi hút hàng chục mét. Trên khoang mỗi thuyền có hàng chục mét khối cát.

Làm việc với công an, bước đầu những người bị tạm giữ khai nhận dùng thuyền to khai thác trộm cát trên sông rồi chuyển sang thuyền nhỏ mang đi tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 12/7, Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên khu vực sông Đồng Nai, thuộc địa bàn quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Được biết, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 12/7, tổ công tác của Trạm Biên phòng cảng Nhà Rồng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra tại khu vực nói trên đã phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện không mang biển kiểm soát, do Lê Minh Trí (SN 1994), trú tại ấp 3, xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, đang sang mạn cát từ một tàu gỗ do ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1983), thường trú tại xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng.'Cát tặc' lộng hành trên sông Đồng Nai - Bài 1: Liên tục truy bắt tàu khai thác cát trái phép - Hình 2

Cán bộ BĐBP kiểm tra phương tiện khai thác cát trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện của ông Lê Minh Trí đang chứa khoảng 10 mét khối cát. Ông Trí không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên. Ông Trí khai nhận số cát trên do phương tiện của ông Phong đang khai thác trực tiếp từ sông Đồng Nai và bơm sang bán cho ông Trí với giá 200.000 đồng/mét khối.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phong và ông Trí, tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm trên, khi phát hiện thấy lực lượng Biên phòng đến kiểm tra, một chủ phương tiện khai thác cát trái phép đã chủ động đánh chìm ghe. Tổ công tác đã tiến hành bảo vệ hiện trường và tổ chức trục vớt phương tiện bị đánh chìm.

Theo một số người dân địa phương, hằng đêm vào giờ khuya hoặc gần sáng là thời điểm các thuyền hút cát trái phép hoạt động rầm rộ nhất.

Khi người dân phát hiện lập tức trình báo sự việc với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, nhưng mỗi khi cơ quan chức năng đến thì các đối tượng nhanh chóng điều khiển phương tiện chạy qua bên kia sông thuộc địa phận TP Hồ Chí Minh để lẩn tránh.

Đợi khi vắng bóng lực lượng chức năng thì “cát tặc” lại tiếp tục. Tình trạng này cứ tái diễn trong thời gian dài khiến đất vườn của các hộ dân bị sạt lở không ngừng.

Không chỉ vậy các đối tượng khai thác cát lậu càng ngày càng trở nên hung hăng manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượn chức năng khi bị phát hiện, thậm chí nhấn chìm thuyền để phi tang.

THCL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hải Đăng