THCL Sau khi nghe hô hoán, người dân xung quanh chạy tới và phát hiện chị Duyên gục tại chỗ vì bị cứa vào cổ...

Lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa hiện trường

Vụ việc xảy ra khoảng 18h tối 27/10, tại số nhà 31 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế). Được biết vào thời điểm trên, anh Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988) đến quán Chè Cung Đình (31 Nguyễn Huệ) để tìm gặp chị Nguyễn Thị Duyên (trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang là nhân viên của quán. Sau một hồi nói chuyện hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, bất ngờ anh Thạnh dùng dao cứat cổ chị Duyên, khiến chị gục ngay tại chỗ.

Sự việc được phát giác qua tiếng hô hoán của một nhân viên trong quán, người dân nhanh chóng tới đưa chị Duyên đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP-Huế đã có mặt kịp thời , phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời mời anh Thạnh về cơ quan chức năng để làm việc.

Hải Long