Hàng trăm người dân thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long (TP. Bắc Ninh) phản ảnh: “Mỗi lần nhà bà Bình nấu mỡ là cả khu phải bịt khẩu trang, thậm chí mất ngủ vì không chịu được mùi hôi thối bốc lên trong quá trình chế biến mỡ bẩn. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền địa phương - can thiệp, tuy nhiên, đến nay cơ sở này vẫn công khai hoạt động…”.

7 năm bị “đầu độc”
Theo phản ánh, gần 7 năm qua, người dân thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long luôn phải chung sống với mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe. Nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do quá trình chế biến thịt lợn thành mỡ nước tại cơ sở sản xuất của gia đình bà Nguyễn Thị Bình (SN 1974, thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long). Cơ sở này chuyên thu mua các loại thịt lợn ôi thiu, bốc mùi từ khắp các nơi về để chế biến thành mỡ nước rồi bán ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Thái, thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long (TP. Bắc Ninh) bức xúc: “Cơ sở sản xuất mỡ bẩn không những gây ô nhiễm môi trường, mà còn đe dọa đến tính mạng con người sử dụng loại mỡ này… Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy họ có động thái giải quyết”…
Ông Nguyễn Văn Xào, Bí thư Chi bộ thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long cho biết: “Việc gia đình nhà bà Bình sản xuất mỡ bẩn đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều năm qua, người dân và chi bộ địa phương đã đề nghị chính quyền cấp xã có hướng giải quyết, tuy nhiên đều không có kết quả”.
Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở sản xuất mỡ của gia đình bà Bình nằm giữa khu dân cư của thôn Đẩu Hàn, vào mỗi buổi chiều các loại thịt lợn ôi thiu, bốc mùi được cánh buôn đóng vào từng bao tải chở về bán cho cơ sở này - rán thành mỡ nước tiêu thụ ngoài thị trường.
Được biết, ngày 18/9/2012, Đội Cảnh sát môi trường - Công an TP. Bắc Ninh đã lập biên bản thu giữ số mỡ nước của cơ sở này. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không bị đình chỉ?
Xử lý kiểu “ném đá ao bèo”?
Sau nhiều năm hoạt động công khai, tối ngày 13/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP. Bắc Ninh bắt quả tang cơ sở này khi đang trực tiếp sản xuất mỡ bẩn.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện cơ sở này đang tích trữ khoảng 4 tấn mỡ nước, 1 tấn tóp mỡ cùng 2 tạ sản phẩm đang sơ chế, toàn bộ số hàng trên đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Tuy nhiên, ngay sau đợt kiểm tra đột xuất này, người dân cho biết cơ sở sản xuất của bà Bình lại tiếp tục hoạt động bình thường và hàng trăm hộ dân vẫn hàng ngày phải hít thở bầu không khí nặng mùi. Trước sự việc trên, người dân thôn Đẩu Hàn không khỏi hoài nghi về việc “đi đêm” giữa cơ sở sản xuất này với cơ quan chức năng?
Quan sát thì thấy, ngày 16/1, cơ sở sản xuất mỡ của gia đình bà Bình vẫn ngang nhiên hoạt động. Bên trong xưởng, một người phụ nữ đang thực hiện việc đun, rán mỡ, thấy có người lạ, người phụ nữ này liền quay vào trong và đóng kín cửa nơi chế biến.
Vì sao một cơ sở chế biến mỡ bẩn này lại ngang nhiên tồn tại suốt 7 năm qua? Hơn nữa, xưởng chế biến này chỉ cách UBND xã Hòa Long vài km, nhưng không gặp phải bất cứ sự can thiệp nào từ phía chính quyền xã?
Chúng tôi đã tìm đến UBND xã Hòa Long (TP. Bắc Ninh) để tìm hiểu rõ nguyên nhân, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác với lý do “lãnh đạo bận họp, không tiếp”.
Trước sự việc trên, đề nghị chính quyền xã Hòa Long, UBND TP. Bắc Ninh cần nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất trái phép của gia đình bà Bình, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân
Tuấn Ngọc - Vân Anh




















