Năm 1956, cụ Linh đi làm công trường ở Sơn La, sau đó về quê làm thợ nề, thợ mộc để kiếm sống, không có điều kiện để học. Đến nay, khi con cháu đã trưởng thành, gia đình ổn định, cụ Linh quyết tâm thực hiện ước mơ đi học đại học của mình.

‘Cụ’ sinh viên ngành Luật 85 tuổi: ‘Học để thỏa mãn ước mơ' - Hình 1

 Cụ Cao Nhật Linh - sinh viên năm thứ 2 khoa Luật Kinh tế - trường ĐH Đông Đô dự lễ Khai giảng của trường ngày 8/10

Ước mơ đến trường, ước mơ học đại học, luôn khao khát, cháy bỏng trong tâm hồn người đàn ông lớn tuổi này.

Năm 2014, cụ Linh đã đăng ký học lớp bồi dưỡng báo chí tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Năm 2015, cụ Linh đi thi vào hệ tại chức của trường ĐH Luật Hà Nội nhưng trượt vì thiếu 1 điểm (điểm là 12 nhưng cụ Linh được 11). Không nản, đến năm 2017, cụ Linh tiếp tục ôn thi và đăng ký thi vào trường ĐH Đông Đô hệ đại học chính quy khoa Luật Kinh tế, vừa điểm đỗ.

Chia sẻ của nhiều sinh viên trong lớp cho biết, cụ Cao Nhất Linh là một trong những sinh viên chăm chỉ nhất lớp, luôn đến đúng giờ và chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ.

“Đi học, mỗi bài giảng của thầy cô, tôi thấy nhiều điều mới lạ, hiểu ra được nhiều vấn đề, nên tôi cố gắng không nghỉ buổi học nào” – Cụ Linh tâm sự.

“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” – đó là tâm trạng của cụ Linh, vì theo cụ, được trò chuyện với các thế hệ trẻ, các “bạn” sinh viên trong lớp, thấy mình như được trẻ lại. Các bạn trẻ ngày nay rất thông minh, nhanh nhẹn. Nhiều điều, tôi cần phải học hỏi ở các bạn ý” – cụ Linh cho hay.

Hiện nay, cụ Linh là Chủ tịch Chi hội Thơ đường Luật Việt Nam - Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Đồng thời, là người sáng tác âm nhạc và đã từng gửi tác phẩm dự thi sáng tác Quốc ca Việt Nam. Cụ đã sáng tác 35 tập thơ văn và âm nhạc với 3000 bài thơ.

Được biết, cụ Linh có 3 người con (2 trai và 1 gái); các con của cụ đều đã trưởng thành, gia đình ổn định, kinh tế khá giả.

Ngưỡng mộ nghị lực, ham học tập của cụ ông Cao Nhất Linh, Ban Giám Hiệu trường ĐH Đông Đô đã quyết định giảm 50% học phí cho cụ.

Hằng Vương (T/h)