Không gian lễ hội tại làng du lịch sinh thái pơmu (xã Hùng Sơn). (Ảnh: baodanang.vn)
Không gian lễ hội tại làng du lịch sinh thái Pơmu (Ảnh: baodanang.vn)

Lễ hội được chuẩn bị công phu, với sự tham gia tích cực của chính quyền và người dân địa phương. Các nghi lễ truyền thống diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào Cơ Tu đối với rừng – nguồn sống gắn bó mật thiết với đời sống, sản xuất và bản sắc văn hóa. Trong không gian đại ngàn, tiếng trống chiêng vang vọng, hòa cùng điệu múa tâng tung da dá, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, bản làng yên bình, no ấm.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là hành trình khám phá 7 tuyến đường dẫn vào rừng di sản pơmu rộng hơn 450ha. Du khách được trải nghiệm những lối mòn xuyên rừng, tận mắt chiêm ngưỡng quần thể 1.146 cây pơmu đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây cổ thụ có kích thước lớn, thân cây đồ sộ, phải hơn chục người mới ôm xuể, tạo nên giá trị sinh thái và cảnh quan độc đáo.

Theo ông Ta Ngôn Thiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, số lượng cây pơmu trong khu vực vẫn tiếp tục gia tăng nhờ quá trình tái sinh tự nhiên, cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ và phục hồi hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên rừng.

Không chỉ là hoạt động văn hóa, lễ hội còn thể hiện rõ định hướng phát triển của địa phương trong việc gắn kết bảo tồn với khai thác bền vững. Thông qua việc tái hiện các giá trị truyền thống và mở rộng trải nghiệm du lịch, Hùng Sơn đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng dựa trên tài nguyên bản địa, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống người dân.

Lễ hội tạ ơn rừng vì thế không chỉ là dịp tri ân thiên nhiên, mà còn là lời khẳng định cho một hướng đi phát triển hài hòa giữa con người và môi trường – nơi văn hóa trở thành nền tảng, còn rừng là trung tâm của sự bền vững lâu dài.

Hậu Thạch (t/h)