
Ngày 7/2, Bảo tàng TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Phiên chợ ngày Tết với chủ đề “Rước mã khai xuân”, tái hiện sinh động không gian chợ Tết, làng nghề truyền thống.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bà Nguyễn Thị Anh Thi đến dự. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Hoạt động diễn ra trong ngày 7 và 8/2 tại Bảo tàng TP. Đà Nẵng, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mang đậm tính cổ truyền.
Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Phiên chợ ngày Tết” với các gian hàng ẩm thực dân gian, đồ thủ công, quà tết, áo dài, cây cảnh và các gian hàng ẩm thực đường phố.

Phiên chợ được tổ chức với nhiều hoạt động tham quan, mua sắm, hướng đến tăng cường trải nghiệm và tương tác nhằm lan tỏa tinh thần gắn kết giữa con người với con người, giữa di sản với đời sống đương đại.
Tại chương trình, người dân và khách thập phương được trải nghiệm chuỗi hoạt động như: Gói bánh chưng, bánh tét, nặn tò he, làm gốm, viết thư pháp. 
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động vui chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, ký họa chân dung, triển lãm ảnh “The spice of life - Hương vị của cuộc sống” giới thiệu 80 tác phẩm phản ánh về đời sống, cảnh quan và văn hóa của một TP. biển Đà Nẵng trẻ và năng động.

Đặc biệt, “Phiên chợ nhí” được tổ chức nhằm tạo điều kiện để trẻ em trải nghiệm kỹ năng giao tiếp, mua bán và làm quen với sinh hoạt với phiên chợ Tết ngày xưa.
Song song với hoạt động mua sắm, sân khấu “Thanh âm ngày xuân” mang đến các tiết mục biểu diễn văn nghệ, acoustic đón năm mới, tạo không khí vui tươi, ấm áp. Không gian check-in “Lối xuân gửi ước nguyện” cũng được bố trí, gợi lại phong tục viết lời chúc, gửi gắm mong ước đầu năm của người Việt.


Ngoài ra, từ ngày 10 đến 12/2/2026, Bảo tàng TP. Đà Nẵng tiếp tục tổ chức chương trình “Vui xuân đón Tết Bính Ngọ 2026” tại cơ sở 2 (số 281 Phan Bội Châu) với các hoạt động như: Đêm hội Bài Chòi, viết thư pháp, gói bánh ngày Tết và triển lãm tranh thiếu nhi, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phiên chợ ngày Tết ngày xuân 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, đã trở thành một không gian để mỗi người trong chúng ta tìm lại cách mình từng đón Tết, qua âm thanh, ký ức, sự tương tác và những cảm xúc rất thật. Một nơi để Tết không bị kể lại, mà được sống trọn vẹn, theo tinh thần chạm vào nguyên bản của ký ức xưa cũ, giản dị, chân thành và đủ sâu để thấm vào tâm khảm trong lòng người.
Lê Dũng
























