Marino là vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha thực hiện hành trình 22.000 km, qua 22 quốc gia, dừng chân tại Gò Nổi – Đà Nẵng để kết thúc hành trình
Marino là vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha thực hiện hành trình 22.000 km, qua 22 quốc gia, dừng chân tại Gò Nổi – Đà Nẵng để kết thúc hành trình

Ngày 25/12, Bệnh viện (BV) Đa khoa Vĩnh Đức tổ chức chương trình “Hành trình mang giọt nước về Việt Nam”, tổng kết hành trình đạp xe gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư. Bên cạnh đó, Quỹ Yêu Gò Nổi thuộc Cộng đồng Yêu Gò Nổi tổ chức đón Marino kết thúc hành trình đạp xe dài 22.000 km, qua 22 quốc gia, dừng chân tại Gò Nổi – Đà Nẵng.

Tham dự chương trình có bác sĩ Jeremy, đại diện Tổ chức Giọt Nước; ông Nguyễn Đình Chỉ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức; ông Phan Phước Nhật và Trần Thu, đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cùng đông đảo cán bộ  y tế, các em học sinh và đơn vị tài trợ phối hợp. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của ông Marino, vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha - người khởi xướng hành trình đạp xe xuyên lục địa vì cộng đồng.

Trao quà tặng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn của Chương trình
Trao quà tặng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn của Chương trình "Hành trình mang giọt nước về Việt Nam" tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Hành trình mang giọt nước về Việt Nam

Chương trình “Hành trình mang giọt nước về Việt Nam” do BV Đa khoa Vĩnh Đức phối hợp với Tổ chức Giọt Nước (Cộng hòa Pháp) tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc BV Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, suốt hơn 20 năm qua, bệnh viện đã đồng hành cùng Tổ chức Giọt Nước trong nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua nghịch cảnh bệnh tật.

Trước đó, hai bên đã xây dựng mối quan hệ gắn bó thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Khi biết đến dự án đạp xe xuyên quốc gia của ông Marino Juan, BV Đa khoa Vĩnh Đức đã theo dõi, đồng hành và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Huế và TP. Đà Nẵng trong suốt hành trình.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thị Kim Lan (mồ côi mẹ vì ung thư gan, cha mắc bệnh về mắt, bà nội già yếu) và chị Phan Thị Bích Lực (chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con) mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ “Mang giọt nước về Việt Nam” cũng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Văn 54 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Vận động viên Marino trao tặng chiếc xe đạp và hành trang cho đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi.
Vận động viên Marino trao tặng chiếc xe đạp và hành trang cho đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi.

VĐV Marino trao xe đạp để đấu giá, gây quỹ hỗ trợ phòng chống lũ lụt

Theo Ban Tổ chức, Marino là vận động viên xe đạp, người Tây Ban Nha. Ông thực hiện hành trình 22.000 km, qua 22 quốc gia, dừng chân tại Gò Nổi - Việt Nam để kết thúc hành trình.

Marino thực hiện chuyến đi xuyên châu lục để tưởng nhớ người cha đã qua đời vì bệnh ung thư, đồng thời kêu gọi cộng động nâng cao ý thức trong việc tầm soát căn bệnh này, cũng như thực hiện lối sống lành mạnh, nhân ái để cuộc đời trở nên đầy ý nghĩa.

Thông qua kết nối của tổ chức thiện nguyện Quỹ Giọt nước và Bệnh viện Vĩnh Đức (TP. Đà Nẵng), vận động viên Marino quyết định trao chiếc xe đạp cùng hành trang đến Quỹ Yêu Gò Nổi.

Ông Trần Thu, đại diện Quỹ yêu Gò Nổi phát biểu tại chương trình
Ông Trần Thu, đại diện Quỹ yêu Gò Nổi phát biểu tại chương trình

Quỹ Yêu Gò Nổi thuộc Cộng đồng Yêu Gò Nổi, do Phan Phước Nhật và Trần Thu sáng lập giữa năm 2025. Mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ bà con xã Gò Nổi về giải pháp căn cơ phòng tránh thiên tai, hỗ trợ nông ghiệp – du lịch xanh và chương trình khuyến học tại Gò Nổi.

Chính mục đích của Quỹ Yêu Gò Nổi đã truyền cảm hứng cho Marino quyết định trao chiếc xe đạp cùng hành trang, gồm: Áo, mũ bảo hiểm và huy hiệu của Thị trưởng Massamagrell, thuộc Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha để Quỹ Yêu Gò Nổi đấu giá, mua sắm thiết bị cứu hộ lũ lụt cho người dân xã Gò Nổi.

Theo Marino, ngay từ đầu như là một lời tưởng niệm với bố của tôi, thế nhưng cuối cùng thì nó đã trở thành một cái hành trình mà giúp đỡ được rất là nhiều người. Tôi cảm thấy điều đó là vô cùng quan trọng và ý nghĩa.

Theo ông Trần Thu, đại diện Quỹ yêu Gò Nổi cho biết, mục tiêu dự án là trang bị đầy đủ cho bà con Gò Nổi ca nô, ghe nhựa chèo tay, hàng ngàn bộ “3 cần” (áo phao, ủng, đèn pin)... và đặc biệt là trong những lần thiên tai bão lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghĩ đến nhiều cái phương tiện khác nữa như là: phương tiện để giúp bà con chống ướt tủ lạnh, máy giặt, rồi nông sản, v.v... Dự kiến của chúng tôi cho cái dự án này đối với xã Gò Nổi thì nó rơi tầm khoảng 4 đến 5 tỷ. Và tôi nghĩ rằng với sự đóng góp của cộng đồng, chung tay của cộng đồng, thì Gò Nổi khi được trang bị đầy đủ theo cái đề án này thì Gò Nổi sẽ hoàn toàn tự chủ trong những trận lũ lụt lớn như trận lũ lụt của những năm vừa rồi.

Marino trao tặng huy hiệu của Thị trưởng Massamagrell, Tây Ban Nha cho đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi và Quỹ Yêu Gò Nổi trao kỷ niệm chương cho Marino.
Marino trao tặng huy hiệu của Thị trưởng Massamagrell, Tây Ban Nha cho đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi và Quỹ Yêu Gò Nổi trao kỷ niệm chương cho Marino.

Và đó là cách mà chúng tôi nghĩ rằng giúp cho người dân một cách sâu sát, căn cơ nhất. Không còn cái cảnh mà cứ sau mỗi trận lũ thì những chuyến hàng cứu trợ lại nườm nượp đổ về, đó là mì gói, là gạo, là nước. Và tôi nghĩ bao giờ mà ở Gò Nổi hay ở miền Trung này còn có những cảnh tượng đó thì cái công tác về cứu giúp, về bảo vệ thiên tai bão lũ của chúng ta chưa được thành công.

Ông Trần Thu cho biết thêm, chiếc xe đạp và hành trang của công Marino cùng sẽ được đưa ra đấu giá tại TP. HCM nhằm mục đích mua sắm thiết bị cứu hộ lũ lụt cho người dân xã Gò Nổi. Dự kiến, số tiền đấu giá được sẽ mua ca nô, thuyền, áo phao… cho người dân xã Gò Nổi trong chiến dịch vận động “Vì Gò Nổi không chìm”.

Cũng tại chương trình, vận động viên Marino trao tặng huy hiệu của Thị trưởng Massamagrell, Tây Ban Nha cho đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi và Quỹ Yêu Gò Nổi trao kỷ niệm chương cho Marino.

Thanh Hải