
Sự kiện đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự, tạo nên một không gian văn hóa - lịch sử linh thiêng và vô cùng hoành tráng.
Lễ tưởng niệm và đêm nghệ thuật vinh dự có sự tham dự của các đồng chí đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành: Ông Lê Tiến Châu - Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Nguyễn Kim Sơn - Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược TW; Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ); Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ông Đỗ Ngọc Huỳnh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đại tá Mai Xuân Thảo - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam.
Âm vang trống trận và Hào khí Đông A

Với thời lượng 25 phút được dàn dựng công phu theo hình thức đại cảnh ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật trống hội, chương trình đã tái hiện sống động những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng đất Vạn Kiếp.
Điểm nhấn mở màn làm bùng nổ không gian sân khấu chính là Phần I với chủ đề “Trống hội Vạn Kiếp”. Trên sân khấu trang nghiêm, 02 chiếc trống đại (trống sấm) có kích thước khổng lồ giữ vai trò tổng chỉ huy, phát ra những luồng âm thanh trầm sâu, uy lực như sấm động. Ngay sau tiếng lệnh từ trống chủ, dàn đại hòa tấu gồm 88 chiếc trống trung của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Xứ Đông cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp đồng loạt vang lên, tạo nên cấu trúc đa tầng âm thanh vô cùng mạnh mẽ.
Qua ba phân đoạn liên tiếp: “Vạn Kiếp - Khí thiêng hội tụ”, “Hào khí Đông A - Lời thề Sát Thát” và “Trống trận Vạn Kiếp - Hùng khí Đại Việt”, khán giả như được sống lại những năm tháng binh lửa hào hùng. Sự kết hợp tinh tế giữa nhịp trống lúc dồn dập, lúc trầm hùng cùng vũ điệu múa cờ, múa giáo của 90 diễn viên đã tái hiện trọn vẹn những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần dưới sự lãnh đạo của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hình ảnh đại quân oai phong kết trận thành hình chữ V như mũi thuyền chiến thắng hướng về phía trước đã đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào.
Dòng chảy văn hóa và niềm tự hào miền di sản

Nối tiếp mạch cảm xúc hùng tráng của tiếng trống trận, Phần II với chủ đề “Hào khí ngàn năm” đã đưa khán giả đến với chiều sâu tư tưởng, văn hóa gắn liền với miền đất Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Chương trình khéo léo kết nối hào khí giữ nước của Đức Thánh Trần với dòng thiền Phật giáo Trúc Lâm và tư tưởng nhân nghĩa “lấy dân làm gốc” của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Không gian nghệ thuật lay động lòng người với việc trình diễn 3 ca khúc sáng tác mới về miền di sản. Khán giả được thưởng thức giọng ca đầy truyền cảm của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Khánh Hòa, các ca sĩ Tiến Hưng, Thu Hà, Ngọc Hiếu qua các bài hát “Côn Sơn - Kiếp Bạc” và “Côn Sơn hồn nước ngàn thu - Tiếng đàn Côn Sơn”.
Đêm nhạc khép lại trong sự thăng hoa với hợp ca “Về miền di sản”. Bài hát là lời tự hào, khẳng định giá trị trường tồn của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Giai điệu tự hào vang lên ca ngợi một Hải Phòng không chỉ anh dũng trong lịch sử mà còn đang vươn mình, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ cùng đất nước trong tương lai.
Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” không chỉ là nén tâm hương tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ mà còn là hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch có ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện góp phần định vị Côn Sơn - Kiếp Bạc là điểm đến lịch sử - tâm linh có chiều sâu, kết nối vững chắc các giá trị quá khứ vào dòng chảy đương đại. Ngay sau chương trình nghệ thuật, phần lễ tưởng niệm và dâng hương trang nghiêm đã được diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống.
Quỳnh Nga





















