Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025).

Ngay từ đầu buổi sáng, các em nhỏ trong trang phục đồng phục rực rỡ được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 và các cô giáo đón tiếp, hướng dẫn vào hội trường giao lưu. Tại đây, các em hào hứng tham gia những tiết mục văn nghệ vui tươi cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo bầu không khí gần gũi, sôi nổi và giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Tiếp đó, đoàn được xem phim tư liệu giới thiệu truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Những hình ảnh sinh động đã giúp các em tiếp cận, hiểu hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển mà lực lượng Cảnh sát biển đang ngày đêm thực hiện.

Trong phần trải nghiệm đời sống quân ngũ, cán bộ, chiến sĩ đã biểu diễn 4 bài thể dục buổi sáng và hướng dẫn các em tìm hiểu về nội vụ, vệ sinh, nếp sống chính quy trong quân đội. Nhiều em thích thú khi lần đầu được tận mắt chứng kiến cách gấp chăn màn vuông vức – một nét đặc trưng quen thuộc trong sinh hoạt của bộ đội.

Các em học sinh thích thú trải nghiệm buồng lái tàu Cảnh sát biển 3006 và tìm hiểu về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển
Các em học sinh thích thú trải nghiệm buồng lái tàu Cảnh sát biển 3006 và tìm hiểu về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển

Rời hội trường, đoàn được giới thiệu về cảnh quan đơn vị, hệ thống cầu cảng, các tàu, xuồng và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Hải đội 102. Một trong những hoạt động được mong đợi nhất là tham quan tàu Cảnh sát biển 3006. Tại đây, các em học sinh được trực tiếp quan sát buồng lái, hệ thống điều khiển, các trang bị cứu sinh và nghe cán bộ, nhân viên trên tàu chia sẻ những câu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và cứu hộ cứu nạn trên biển. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp các em hiểu rõ hơn về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển – những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên trên các vùng biển Tổ quốc.

Kết thúc chương trình, đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng trước khi lên xe trở về trường. Những cái vẫy tay đầy thân thương qua ô cửa kính xe của các em nhỏ đã tạo nên khoảnh khắc xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó giữa thầy cô, học trò với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102.

Hoạt động trải nghiệm không chỉ mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho các em học sinh mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; đồng thời qua đó góp phần tăng cường, thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

Văn Thiệu