THCL Đêm 14/3, sau khi đi uống rượu với bạn về, Đặng Ngọc Danh (24 tuổi), con đầu trong gia đình có bốn anh em đã tự phóng hỏa, đốt căn nhà của mình tại số 904 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai.
Là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc, anh Phan Văn Tây (nhà kế bên) cho biết. Lúc đó khoảng 22 giờ 30 anh nghe một tiếng tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Bùi Thị Kim Loan (SN 1974), nghi là nổ bình ga, anh chạy sang thì thấy khói nghi ngút trong nhà, lửa cháy và vật dụng trong nhà bị nổ. Ngay lập tức anh đã hô hào hàng xóm xung quanh cùng kéo ống nước và máy bơm chữa cháy.
Sau gần 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 5 xe máy, 1 xe đạp, tủ lạnh, máy giặt cùng nhiều vật dụng có giá trị để trong nhà bếp cũng như căn bếp bị thiêu rụi. Ước tính ban đầu thiệt hại gần 100 triệu đồng.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Loan không có ở nhà trong nhà chỉ có ba người em của Danh, nhưng rất may cả ba đã kịp thời thoát ra ngoài.
Riêng Danh sau đó được phát hiện trong tình trạng nằm bất tỉnh trước sân nhà, nghi do ngạt khí ga. Hiện Danh đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Gia Lai.
Theo lời những người hàng xóm, bình thường Danh rất ngoan, tính tình hiền lành, nhưng trước đây cũng có lần uống rượu vào rồi ôm bình ga dọa đốt nhưng đều được can ngăn.
Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Kim Minh