Chương trình nghệ thuật - thực cảnh “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” do Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai tổ chức.

Quang cảnh Chương trình nghệ thuật. Ảnh: Viết Hiền
Quang cảnh Chương trình nghệ thuật. Ảnh: Viết Hiền

Tham dự Chương trình có các vị: Huỳnh Thuý Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Võ Thị Thu Hoà, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai; Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai; Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Gia Lai; cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, chương trình là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai năm 2026 và Kế hoạch số 154/KH-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, vũ điệu và những câu chuyện lịch sử - văn hóa được tái hiện một cách sống động. Đây là dịp để du khách được đắm mình trong không gian huyền ảo, cảm nhận vẻ đẹp của di sản qua góc nhìn sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt truyền thống.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Viết Hiền
Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Viết Hiền

Phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật - thực cảnh “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”, ông Huỳnh Văn Lợi cho biết: Chương trình là hướng đi đúng đắn, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn “sống”, “chạm” đến công chúng bằng những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Ông Huỳnh Văn Lợi phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: VH
Ông Huỳnh Văn Lợi phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: VH

Đồng thời, Phó Giám đốc Sỏ VH-TT&DL Gia Lai xác định:

Thông qua Chương trình, ngành VH-TT&DL tỉnh muốn tạo dựng một sản phẩm văn hoá du lịch đặc sắc, mang dấu ấn riêng của Gia Lai.

Lan toả giá trị di sản di sản văn hoá đến đông đảo công chúng và du khách trong và ngoài tỉnh.

Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hoá.

Định hướng, xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm gắn với di sản, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút điểm đến, phát triển kinh tế địa phương.

Một tiết mục múa Chăm. Ảnh VH
Một tiết mục múa Chăm. Ảnh VH

Đáng lưu ý, để Chương trình nghệ thuật - thực cảnh “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” thực sự lan toả và phát huy hiệu quả, ông Huỳnh Văn Lợi đề nghị:

Hiệp hội Du lịch Gia Lai, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá chương trình.

Xây dựng tour, tuyến, kết nối đưa khách tham quan đến với Tháp Đôi trong thời gian điễn ra sự kiện.

Từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch gắn với di sản, tạo sức hút bền vững…

Tiết mục biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định. Ảnh; Viết Hiền
Tiết mục biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: Viết Hiền

Theo đó, thực hiện Chương trình nghệ thuật - thực cảnh “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”, các nghệ sĩ, nghệ nhân, võ sĩ, võ sinh Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai; Trung tâm VH-TT&DL tỉnh Gia Lai; Trung tâm Võ thuật tỉnh Gia Lai đã trình diễn, biểu điễn phục vụ cán bộ, Nhân dân và du khách nhiều tiết mục nghệ thuật, võ thuật đặc sắc, ấn tượng, như: Múa Chăm cung đình; trích đoạn “Lễ tấn phong Hoàng hậu” trong vở Ca kịch Bài Chòi “Huyền Trân công chúa”; các tiết mục dân vũ, biểu diễn ca nhạc, hòa tấu nhạc cụ; biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định; cùng các hoạt động trải nghiệm khác…

Trích đoạn “Lễ tấn phong Hoàng hậu”. Ảnh: VH
Trích đoạn “Lễ tấn phong Hoàng hậu”. Ảnh: VH

Ngoài ra, Chương trình nghệ thuật - thực cảnh “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” còn diễn ra buổi giao lưu văn nghệ quần chúng với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh".

Viết Hiền

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •