Ở nơi cát bạc màu, gió Lào thổi rát mặt, nắng chang chang từ sáng sớm đến chiều muộn như vùng đất xã Đan Hải (Hà Tĩnh), nhiều người từng nghĩ: cây cối khó sống, nói gì đến mô hình tăng gia. Ấy vậy mà, giữa nơi tưởng như chỉ dành cho nắng và gió, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) vẫn bền bỉ ngày qua ngày chăm chút từng luống rau, từng đàn gà, từng giàn bầu bí xanh mướt. Họ đã âm thầm “gieo màu xanh” không chỉ trên mảnh đất khô cằn, mà còn gieo vào lòng nhau ý chí vượt khó, tinh thần tự lực tự cường và niềm tin vững chắc vào cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội đã xác định rõ: tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là giải pháp trực tiếp để nâng cao đời sống bộ đội, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, ổn định tư tưởng, chủ động nguồn hậu cần tại chỗ sẵn sàng cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Không có đất màu thì cải tạo đất; không đủ nước tưới thì ủ trấu giữ ẩm, lọc nước tái sử dụng; cây trồng không chịu được nắng thì làm giàn, phủ lưới che, trồng luống đan xen, luân canh vụ ngắn. Từng bước một, bằng kinh nghiệm, sáng tạo và lòng kiên trì, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã cải tạo hàng nghìn mét vuông đất đai khô hạn thành khu tăng gia khép kín gồm: nhà lưới trồng rau, chuồng nuôi heo và khu nuôi gà thả vườn.
Nhìn từ xa, vườn rau như một mảng xanh mát giữa lòng cát trắng chói chang. Trong những buổi chiều oi ả, vẫn thấy bóng các chiến sĩ lom khom nhổ cỏ, tỉ mỉ bắt sâu, tưới rau… Mồ hôi ướt đẫm, lưng áo ai cũng bạc màu vì nắng gió, nhưng từng ánh mắt lấp lánh và nụ cười thì luôn hiện hữu trên từng khuôn mặt. Có những ngày nắng gắt đến mức rau non cháy lá, cả tổ tăng gia phải chia nhau tưới rau lúc sáng sớm và chiều muộn để giữ độ ẩm. Có thời điểm giàn mướp đắng bị côn trùng phá hoại, anh em tự chế bẫy đèn sinh học để bắt sâu thay vì dùng thuốc, bảo đảm rau sạch, an toàn. “Càng khó càng phải nghĩ cách làm cho hiệu quả. Không thể đổ công sức xuống đất cát mà không thu được gì. Công việc tăng gia rất vất vả, nhưng khi thu hoạch thành quả, thấy anh em ăn ngon, sức khỏe bảo đảm thì bao mệt nhọc đều tan biến hết” - Thượng úy Lê Văn Toản, Trợ lý hậu cần, chia sẻ.

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2025, Hải đội 102 đã thu hoạch được 2.271 kg rau xanh, 398 kg giá đỗ, 1.671 kg thịt gia cầm; tổng lợi nhuận đạt 89,753 triệu đồng (bằng 64% kế hoạch cả năm). Những con số ấn tượng ấy là thước đo chân thực nhất cho tinh thần vượt khó, ý chí tự lực và khả năng tổ chức hiệu quả trong mọi điều kiện, kể cả nơi gió Lào, cát trắng khắc nghiệt nhất.
Tăng gia giỏi không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn bộ đội mà còn là một hình thức giáo dục chính trị - tư tưởng sinh động. Qua từng buổi lao động, từng đợt chăm cây, thu hoạch, tinh thần đồng đội thêm bền chặt, kỷ luật được duy trì nền nếp, ý thức giữ gìn doanh trại, niềm tự hào về thành quả lao động cũng được nâng cao rõ rệt. “Chúng tôi không chỉ gieo rau, nuôi gà, mà còn gieo niềm tin, gieo ý chí vào chính từng cán bộ, chiến sĩ của mình. Khi tự tay làm ra từng bó rau, quả trứng, mỗi người sẽ càng thêm gắn bó với đơn vị, với đồng chí, đồng đội” - Trung tá Đào Văn Khánh - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Hải đội bộc bạch.

Giữa mảnh đất nghèo khô hạn, màu xanh mà những cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đang vun trồng không chỉ là gam màu của rau trái, mà là màu của sức sống, của niềm tin vào sự bền bỉ, vươn lên không ngừng. Từ vùng cát trắng gió Lào đầy khắc nghiệt, họ đã gieo những mùa xanh - những mùa mà mỗi hạt giống không chỉ nảy mầm trong đất, mà còn để lại dư âm bền lâu trong lòng người.
Văn Thiệu
























