Hà Nội trong mắt trẻ thơ không chỉ có những công trình quen thuộc, phố phường hay di tích lịch sử. Đó còn là thành phố của tình bạn, những nụ cười và ước mong về một cuộc sống bình yên. Những góc nhìn ấy được thể hiện sinh động tại cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026.
Cuộc thi quy tụ hơn 700 thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi, gồm các em Việt Nam và nhiều quốc gia đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ ngày 4/10.
Bên cạnh học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn Thủ đô, cuộc thi có sự góp mặt của thiếu nhi đến từ Anh, Argentina, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italia, Nam Phi, Nga, Kyrgyzstan, Thụy Điển, Turkmenistan...
Không có rào cản ngôn ngữ trên những trang giấy. Bằng màu sắc và trí tưởng tượng, mỗi em lựa chọn một cách riêng để kể về thành phố mình đang sống, học tập hoặc có những kỷ niệm đáng nhớ.
Hà Nội hiện lên qua những nét vẽ trẻ thơ
Trong nhiều tác phẩm, Hà Nội được tái hiện từ những hình ảnh rất gần gũi: góc phố, mái ngói rêu phong, hàng cây, di tích lịch sử, trường học hay những người bạn, thầy cô gắn bó mỗi ngày.
Qua cảm nhận của trẻ nhỏ, những hình ảnh quen thuộc ấy trở nên tươi mới và giàu màu sắc. Hà Nội vừa mang những dấu ấn truyền thống, vừa hiện lên như một đô thị trẻ trung, thân thiện và gần gũi.
Bên cạnh cảnh sắc Thủ đô, nhiều bức tranh còn gửi gắm mong muốn về một thế giới không có chiến tranh, nơi trẻ em được học tập, vui chơi và lớn lên trong môi trường an toàn, hạnh phúc.
Chính sự đa dạng về quốc tịch và nền tảng văn hóa của các thí sinh đã tạo thêm nét riêng cho cuộc thi. Cùng một Hà Nội nhưng qua mỗi ánh nhìn lại có cách cảm nhận, lựa chọn hình ảnh và sử dụng màu sắc khác nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, cuộc thi là sân chơi dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Thủ đô; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.
Hoạt động cũng hướng tới bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Không chỉ tạo cơ hội thể hiện năng khiếu, cuộc thi còn khuyến khích khả năng quan sát, trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của trẻ. Qua mỗi tác phẩm, các em được tự do thể hiện điều mình yêu thích, những cảm nhận về thành phố và ước mơ đối với tương lai.
Kết nối tình bạn bằng sắc màu
Một giá trị khác của cuộc thi nằm ở sự giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè đến từ nhiều quốc gia.
Cùng ngồi bên những trang giấy, chia sẻ màu vẽ và thể hiện suy nghĩ về Hà Nội, các em có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau bằng một cách gần gũi. Những khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch hay văn hóa trở thành chất liệu tạo nên một không gian sáng tạo đa sắc màu.
Qua nhiều mùa tổ chức, “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” đã trở thành sân chơi để những câu chuyện về Thủ đô được kể bằng góc nhìn của thế hệ trẻ. Ở đó, thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tôn trọng sự khác biệt được truyền tải không bằng những khái niệm xa vời mà qua chính trải nghiệm của các em.

Cuộc thi cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội với bạn bè quốc tế theo một cách riêng. Thay vì những khuôn hình quảng bá quen thuộc, thành phố hiện lên qua nét vẽ trẻ thơ với những điều các em nhìn thấy, yêu mến và mong muốn gìn giữ.
Kết thúc cuộc thi, giải Nhất được trao cho em Nguyễn Phương Mỹ, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Đại Từ, phường Đại Kim, Hà Nội. Ban Giám khảo đồng thời trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.
Từ hơn 700 cách nhìn khác nhau, những bức tranh đã cùng kể một câu chuyện chung về Hà Nội - nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ nhịp sống hiện đại, nơi trẻ em từ nhiều quốc gia có thể gặp nhau, kết bạn và cùng gửi gắm ước mơ về một thành phố hòa bình, thân thiện và hạnh phúc.
Minh Thắm























