
Những người con trở về với quê hương
Dự Lễ truy điệu có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo tỉnh Lào Cai; đại diện các lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con đã dành trọn tuổi xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời chia sẻ với thân nhân các gia đình đã mang theo nỗi đau, sự chờ đợi và những ký ức về người thân suốt nhiều thập kỷ.
Theo ông Giàng Quốc Hưng, trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con Lào Cai cùng đồng bào, chiến sĩ từ mọi miền đất nước đã lên đường làm nhiệm vụ và chiến đấu trên các chiến trường.
Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, gửi lại tuổi trẻ, máu xương và những ước nguyện còn dang dở để đất nước được bình yên, non sông được vẹn toàn. Sự hy sinh ấy đã trở thành một phần không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Vì vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được các lực lượng triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính 8 trường hợp; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và tiếp nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Những con số ấy phía sau là hàng nghìn câu chuyện, hàng nghìn gia đình và những năm tháng chờ đợi. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi địa điểm được tìm kiếm đều mở thêm một cơ hội để đưa những chiến sĩ đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.
“Bởi mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải chờ mong kéo dài trong nhiều thập kỷ”, ông Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh.
Trong số 71 liệt sĩ được truy điệu lần này, 45 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường, 26 liệt sĩ được an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thắng.
Với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán và người thân vẫn tiếp tục. Đó là hành trình cần sự kiên trì, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân liệt sĩ.
Ngày đoàn tụ sau nhiều năm chờ đợi
Giữa không gian lắng đọng của buổi lễ, câu chuyện của ông Lý Tiến Nam, trú tại xã Bát Xát, con trai liệt sĩ Lý A Tờ, khiến nhiều người xúc động.
Liệt sĩ Lý A Tờ sinh năm 1944, quê Bát Xát, lên đường làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ và hy sinh trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm trôi qua, gia đình vẫn mang theo niềm mong mỏi tìm được thông tin về người thân. Có những thời điểm hy vọng trở nên mong manh, nhưng niềm tin về ngày người cha trở về chưa bao giờ mất đi.
“Có những thời điểm niềm hy vọng đã trở nên mong manh, nhưng trong sâu thẳm trái tim gia đình vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, người con, người anh, người cha, người chồng sẽ được trở về”, ông Nam xúc động chia sẻ.
Ngày hôm nay, sự chờ đợi ấy đã có một điểm tựa. Người cha sau nhiều năm xa cách đã trở về với quê hương, trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội và nhân dân.
Ông Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân đã tham gia tìm kiếm, xác minh, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình. Sự trở về ấy không chỉ là niềm an ủi đối với một gia đình, mà còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Phía sau 71 người con vừa trở về vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng một ngày người thân được trở về. Bởi vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn là một hành trình cần được tiếp tục với sự phối hợp của nhiều lực lượng, nhiều địa phương và sự chung tay của toàn xã hội.
Mỗi cuộc tìm kiếm là một lần đưa ký ức về người đã hy sinh trở lại với gia đình, quê hương. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với đất mẹ. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình có thể khép lại những tháng năm dài chờ đợi trong hy vọng.
Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai vì thế không chỉ là một nghi lễ tri ân. Đó còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước.
Trong hành trình ấy, sự trở về của mỗi liệt sĩ là một lời tri ân được gửi lại với lịch sử; là sự tiếp nối ký ức để những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc không bị lãng quên theo thời gian.
Đức Diện























