THCL Gần đây, GV ở mọi cấp học, biên chế hay hợp đồng tại một số vùng ngoại thành Hà Nội “nháo nhác” tìm học lớp chứng chỉ tiếng Anh A2 (khung trình độ quy chuẩn tham chiếu châu Âu - CEFR)... để đạt quy định mã số, tiêu chuẩn và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.

“Rốt ráo” tìm nơi học

Để đáp ứng được những yêu cầu của Bộ GD&ĐT, nhiều GV đã nháo nhác đi tìm các trường, trung tâm để theo học; đa số ở khu vực ngoại thành thường… truyền tai nhau để đi học.

Tại nhà văn hóa thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm (Đông Anh), tổ chức lớp dạy tiếng Anh cho 30 học viên để thi chứng chỉ A2.

Họ là GV tại các trường khác nhau, chỉ nghe “người nọ học trước mách lại người kia”, nhiều người đến khi cầm chứng chỉ ngoại ngữ trên tay cũng không biết tên nơi cấp chứng chỉ cho mình là cơ quan nào?

Học viên Nguyễn Thị Minh, GV một trường mầm non huyện Đông Anh cho biết: “Tôi chỉ nghe mọi người mách nhau và đến học. Lịch học không cố định, các học viên thường được báo rất muộn, có hôm đến gần 16h GV mới báo là có học hay không”.

Tìm hiểu được biết, nơi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho các học viên là GV ở lớp học này chính là Trường Trung cấp Y tế cộng đồng; số tiền nộp học là 3 triệu đồng/học viên, chương trình học 10 buổi, học xong sẽ thi luôn. Nhiều học viên lớn tuổi thừa nhận: “Một chữ tiếng Anh “bẻ đôi” còn không biết nên chỉ cần chép sao cho đạt”...

Học viên Lan Anh chia sẻ: “Tôi biết đến lớp học này là do một số GV ở trường bạn đã đi học và được cấp chứng chỉ, điều quan trọng (như các chị cho biết), việc thi không mấy khó khăn, chính cô giáo dạy học sẽ là người vừa dạy, vừa coi thi luôn. Vì thế, nhiều GV lớn tuổi, không hề biết tiếng Anh cũng đã thi và có được chứng chỉ”.

Trong vai một GV lo lắng vì không biết gì về tiếng Anh đang cần tìm lớp học, cô giáo dạy tiếng Anh trong lớp bật mí: “Em đừng lo! Hầu hết các học viên đều như vậy. Lớp học này nhằm “dạy” cách… thi như thế nào, chứ không dạy từ đầu, phải mất mấy năm. Trong phòng thi, mọi người đều “giúp nhau”, không quá lo lắng đâu” (?!).

“Loạn” chức danh & nghề nghiệp: Bài 1: Bát nháo các lớp học tiếng Anh - Hình 1

Ảnh minh họa

Và “tiền mất tật mang”!

Do không tìm hiểu kỹ thông tin nên không ít người phải ngậm ngùi cầm tấm bằng giả, bằng không có giá trị sử dụng - bị lừa.

Hàng trăm GV trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tụ tập trước cửa trụ sở Công ty CP GD&ĐT trực tuyến Slearning (Công ty Slearning, số 19 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy), yêu cầu công ty làm rõ những khuất tất trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, tiếng Anh.

Chị Nguyễn Thị Chuyền, một học viên theo học tại trung tâm của công ty này nói: “Theo như họ giới thiệu thì Công ty SLearning liên kết với ĐH Sư phạm Hà Nội và Viện Công nghệ thông tin (ĐHQG Hà Nội) tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, tiếng Anh. Em nhận thấy, sau khi bạn em lấy chứng chỉ, em thấy chữ ký hoàn toàn không đúng, dấu trên chứng chỉ không phải là dấu dập mà là in hoàn toàn, số hiệu cũng rất mờ và một số chứng chỉ đánh máy còn sai chính tả…”.

Một GV cũng cho biết: “Tôi cũng chỉ nghe qua người giới thiệu, họ về địa phương tiếp thị tận trường, lãnh đạo trường tin tưởng, đã giới thiệu và chúng tôi đăng ký học. Nhưng họ chỉ tổ chức ôn thi có nửa buổi một môn và hôm sau thi luôn.

Ngày 22/10, trung tâm này hẹn mọi người đến lấy bằng. Khi chúng tôi tới thì họ lại bảo “ĐH Sư phạm Ngoại ngữ đang bị thanh tra nên họ không cấp lại bằng” rồi hẹn chúng tôi thi hôm khác, sẽ do Trường ĐH Ngoại ngữ cấp bằng; họ hẹn mấy lần mà vẫn chưa được thi? Mới đây, tôi có trở lại trung tâm, hỏi rõ nhưng họ không trả lời (?)”.

Em Hồng ở Đông Anh bộc bạch: “Trước đây, em đã học tại Trường CĐ Sư phạm Hà Tây và bị lừa, vì theo quy định trường này không được cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Khi đó, chúng em đã nộp hơn 3 triệu đồng để thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học.

Sau khi không cấp được chứng chỉ ngoại ngữ, họ thông báo học viên về Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ để thi, nhà trường sẽ liên hệ với trường đó để tổ chức thi cho các học viên đã đăng ký và đóng tiền rồi, những học viên này còn phải đóng thêm 1,2 triệu đồng. Còn những bạn nào không muốn thi và không muốn lấy chứng chỉ tiếng Anh nữa, nhà trường sẽ gửi lại 50.000 đồng (?!). Bây giờ, đi học ở đây sợ lại tiếp tục bị lừa!”…

Cao Huyền