THCL Nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ (1988 - 2016), Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng lại vở “Lời nói dối cuối cùng” như một cách thể hiện tình cảm trân trọng với nhà viết kịch tài hoa của sân khấu đương đại Việt Nam. Vở kịch này sẽ được công diễn vào ngày 15/10, tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Lời nói dối cuối cùng là kịch bản được tác giả Lưu Quang Vũ viết vào năm 1986, Nhà hát Tuổi trẻ năm 1987 đã một lần dựng vở này bởi ĐDND Phạm Thị Thành. Trải qua hàng trăm suất diễn, với một thế hệ diễn viên cũ đã diễn tại 30 tỉnh thành.

Là một trong những diễn viên tham gia diễn ngày đó, nên Đạo diễn – NSƯT Chí Trung rất muốn muốn thế hệ diễn viên mới bước vào thế giới Lưu Quang Vũ. Và sự thực thì đã bước vào từ năm 2013 với vở Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9, Ai là thủ phạm.

Đạo diễn - NSƯT Chí Trung cho hay: “Tôi bắt tay dàn dựng vở này theo đúng tinh thần lời hứa với anh Lưu Quang Vũ, mỗi năm dàn dựng một vở kỷ niệm ngày mất của anh. Năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ quyết định tái dựng vở Lời nói dối cuối cùng với phiên bản hoàn toàn mới, khán giả hoàn toàn mới với tình yêu thương tiếc với đôi vợ chồng tài hoa Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.

Hơn thế, thời gian gần đây kịch bản trên sân khấu của Thủ đô Hà Nội rất hiếm, kịch bản hay khó tìm. Luôn tâm đắc với các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, tôi tìm thấy ở đó tính nhân văn, những vở diễn của Lưu Quang Vũ cho dù bi kịch hay có kết cấu không ra khỏi vòng luẩn quẩn của cơ chế nhưng cuối kịch bao giờ cũng kết thúc rất sáng và đem lại cho người ta niềm lạc quan. Kết cấu của vở Lời nói dối cuối cùng rất logic, nhân vật dù chính hay phụ đều rất hay. Đặc biệt, trong văn có thơ, trong thơ có nhạc, điều đó khiến tôi cảm thấy tâm đắc khi dựng lại vở này”.

“Lời nói dối cuối cùng” là một vở kịch đậm chất hài dân gian, hóm hỉnh; nhưng vẫn mang trong mình thông điệp cốt yếu của Lưu Quang Vũ: Sự trung thực hay lòng tốt của con người phải được xây dựng trên cơ sở của chữ “Chân”, chứ không thể từ những lời nói dối.

Đằng sau những hình tượng, câu thoại là tâm sự của Lưu Quang Vũ về một xã hội đòi hỏi sự trung thực, chống lại tất cả dối trá và những điều làm con người không còn tin vào cuộc sống. Tác phẩm làm cho mọi người nhận thức và thấy được cả những cái yếu như bệnh thành tích, dối trá bằng cấp, chạy chọt chức quyền làm xói mòn lòng tin trong xã hội, cần phải loại bỏ.

Cũng theo đạo diễn Chí Trung, dựa trên tích dân gian cổ nên vở diễn sẽ không thể thành công nếu bê nguyên cách dựng của 30 năm trước bởi tiết tấu cũ rất chậm, khán giả hiện đại không thể chờ đợi được mà phải thổi vào một luồng hơi mới. Toàn bộ đồng dao biến thành Poping, Rap… kể một cách khéo léo và truyền tải thông điệp tới khán giả. Ngoài việc mời Nhạc sỹ Quốc Trung sáng tác nhạc cho vở diễn theo phong cách dân gian đương đại, Họa sỹ - NSƯT Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật sân khấu với rất nhiều điểm sáng tạo khác biệt ở cách xử lý không gian sân khấu mở, lột tả được hết qua thiên địa nhân, giữa là con người.

Điều ý nghĩa hơn là vở diễn sẽ được đưa vào kịch mục mùa thứ ba của Dự án “Chắp cánh niềm tin – Kết nối tương lai”, do Ngân hàng SHB cùng Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp thực hiện, với kế hoạch phục vụ 100 buổi diễn miễn phí cho công chúng nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cả Nhà hát Tuổi trẻ và SHB đều dâng cho khán giả một món quà, tìm ra phương án để vẫn giữ lửa sân khấu, đồng thời giúp khán giả tìm tới bằng tất cả niềm yêu.

Bà Ngô Thu Hà, Phó TGĐ SHB cũng chia sẻ: “Sự quan tâm đặc biệt của SHB cộng với niềm đam mê, nhiệt huyết dành cho sân khấu kịch của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ sẽ cùng tạo nên những đêm diễn thành công, mang tới cho khán giả cả nước những món quà tinh thần thiết thực, tạo niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Đúng như chủ đề của Dự án lần thứ 3 này, chúng ta sẽ cùng Chắp cánh niềm tin cho khán giả, cho cộng đồng, xã hội để cùng Kết nối tương lai tươi sáng qua việc khơi dậy niềm đam mê với một nền nghệ thuật mang tính truyền thống; cùng nhau duy trì và phát triển nền nghệ thuật đó như một phần giá trị văn hóa của đất nước”.

Nguyên Thảo