
Sau những ngày mưa lũ dồn dập do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biên giới Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ), Nghệ An vẫn còn ngổn ngang dấu tích của thiên tai. Tuy vậy, giữa lúc chính mình còn bộn bề khó khăn, người dân nơi đây vẫn không ngần ngại sẻ chia phần hàng cứu trợ quý giá cho bà con nước bạn Lào đang bị cô lập phía bên kia dòng Nậm Mộ.
Sáng 31/7, khi con đường vào bản Ta Đo vừa tạm thông sau lũ, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, bà Vi Thị Quyên, nhận tin báo từ trưởng bản Hoa Văn Nức rằng có một nhóm người dân Lào đang bơi qua sông bằng ruột xe ô tô để xin hỗ trợ.
Họ là cư dân bản Na Mương, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, chỉ cách bản Ta Đo một con sông biên giới nhưng đã bị lũ cô lập suốt hơn 10 ngày, rơi vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về lương thực và nhu yếu phẩm.

Chứng kiến bà con nước bạn trong cảnh khốn khó, người dân Ta Đo dù bản thân cũng vừa trải qua thiên tai, nhà cửa còn đổ nát đã không do dự sẻ chia một phần hàng cứu trợ vừa được chuyển tới. Gạo, nước uống, mì gói, áo ấm... được trích lại 40 phần, gửi sang tận tay những người anh em bên kia sông cùng lời nhắn: “Có ít chia ít, có nhiều chia nhiều”.
Dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, một chiếc thuyền được huy động để đưa bà con Na Mương và hàng hóa quay trở lại bờ bên kia an toàn. Trên bờ sông Nậm Mộ, những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt chan chứa tình thân và lời cảm ơn nghẹn ngào của người dân Lào khiến không ít người chứng kiến rơi nước mắt.
Tấm lòng của người dân Mường Típ không chỉ là nghĩa cử ứng xử giữa đồng bào mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào vốn được bồi đắp qua bao thế hệ người dân hai bên biên giới.
Lê Quyết
























