Chiếc sash dành cho lòng dũng cảm

Dù đã sớm làm quen với nghệ thuật trình diễn và có kinh nghiệm sải bước trên sàn runway, áp lực của một đấu trường quốc tế với lịch trình dày đặc và cường độ tập luyện cao vẫn là thử thách không nhỏ đối với một cô bé mới 6 tuổi.

Đằng sau những khoảnh khắc rạng rỡ trên sân khấu là không ít lần gia đình phải kiên nhẫn ở bên động viên, tiếp thêm sự tự tin cho con. Ít ai biết rằng, trong buổi tổng duyệt trước đêm thi, Khánh Hân đã nhiều lần chạy đến bên bố mẹ, bật khóc vì lo lắng và thì thầm: “Con sợ...”. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, cô bé lại lặng lẽ đứng dưới khán đài để tự tập catwalk một mình.

Chị Thanh Mai, mẹ của Khánh Hân, chia sẻ: “Thật ra trước mỗi lần lên sân khấu, Hân đều rất run và lo lắng như bao bạn nhỏ khác. Nhưng con không chịu về đâu. Có lần thấy con căng thẳng quá nên gia đình cũng lo lắng, bảo rằng hôm nay con nghỉ một buổi nhé, không sao đâu. Nhưng con lại lắc đầu lưỡng lự. Lúc đó tôi hiểu rằng đây là áp lực của một cuộc chơi và điều con cần là sự vỗ về của bố mẹ để có thêm niềm tin bước lên sân khấu”.

 

Á hậu Thanh Thanh trao sash “Thí sinh trình diễn Catwalk đẹp nhất” cho Khánh Hân.
Á hậu Thanh Thanh trao sash “Thí sinh trình diễn Catwalk đẹp nhất” cho Khánh Hân. (Ảnh: BTC)

Nếu chỉ nhìn những bước catwalk tự tin và thần thái chuyên nghiệp của Khánh Hân trên sân khấu, nhiều người sẽ nghĩ cô bé vốn dạn dĩ từ nhỏ. Thế nhưng, đằng sau sự tỏa sáng ấy là nỗ lực vượt qua sự rụt rè và nỗi sợ hãi của chính mình.

Khánh Hân đặc biệt gây ấn tượng trong phần trình diễn trang phục áo dài. Khoác lên mình tà áo dài trắng cùng chiếc nón nhỏ xinh, cô bé sải bước uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, trong trẻo đúng với lứa tuổi.

 

Khánh Hân trong phần đồng diễn hô tên.
Khánh Hân trong phần đồng diễn hô tên. (Ảnh: BTC)

Bởi vậy, giải thưởng “Best Catwalk” không chỉ là sự ghi nhận về kỹ năng trình diễn mà còn là phần thưởng xứng đáng cho lòng dũng cảm và niềm đam mê trong trẻo của một cô bé 6 tuổi.

Tư duy của cha mẹ trong hành trình ươm mầm tài năng nhí

Cho con tham gia các cuộc thi tài năng chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Con yêu thích là một chuyện, nhưng việc cha mẹ đồng hành như thế nào mới là yếu tố quan trọng. Ranh giới giữa việc cho con đi thi vì sở thích của con hay vì mong muốn của người lớn đôi khi chỉ nằm ở sự thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc trẻ nhỏ.

Nhiều người lo ngại việc theo đuổi hoạt động nghệ thuật từ sớm sẽ khiến trẻ đánh mất tuổi thơ. Tuy nhiên, với gia đình Khánh Hân, tuổi thơ của con luôn là điều quan trọng nhất và sân khấu chỉ là một phần giúp tuổi thơ ấy thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

“Gia đình tôi xem việc con bước lên sân khấu giống như một lớp học kỹ năng thực tế. Ở đó, con được tự do trải nghiệm, được áp dụng những gì mình yêu thích để trở nên dạn dĩ hơn, chứ hoàn toàn không có áp lực thành tích. Tôi luôn quan sát thái độ của con mỗi ngày, nhẹ nhàng hỏi xem hôm nay con có vui không, có mệt không và tôn trọng quyết định của bé” - Chị Thanh Mai tâm sự.

Những bước catwalk tự tin và thần thái chuyên nghiệp của Khánh Hân trên sân khấu cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Không chỉ giúp con rèn luyện sự tự tin, người mẹ còn xem sàn diễn là cơ hội để gieo vào lòng con tình yêu với văn hóa dân tộc.

“Một em bé 6 tuổi có thể chưa hiểu hết những ý nghĩa lớn lao về lịch sử hay bản sắc dân tộc. Nhưng khi được khoác lên mình chiếc áo dài, con sẽ cảm nhận được sự thân thuộc và vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Mỗi bộ trang phục truyền thống đều mang trong mình một câu chuyện, một phần lịch sử và bản sắc. Tôi hy vọng khi khoác lên mình những bộ trang phục ấy, con sẽ lớn lên với niềm tự hào về cội nguồn và biết trân trọng những giá trị mà ông cha đã gìn giữ” - mẹ của Khánh Hân nhấn mạnh.

Rồi một ngày nào đó, mỗi đứa trẻ sẽ có lựa chọn riêng trên hành trình trưởng thành của mình. Khi được hỏi nếu sau này Khánh Hân không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chị mong những trải nghiệm hiện tại sẽ để lại điều gì cho con, người mẹ đã trả lời bằng sự bình thản và cởi mở: “Tôi chưa bao giờ kỳ vọng con nhất định phải trở thành người mẫu hay theo nghệ thuật. Điều tôi mong là những trải nghiệm hôm nay sẽ giúp con có sự tự tin, bản lĩnh trước đám đông, biết kỷ luật với bản thân, dám thử thách và không sợ thất bại. Dù sau này con chọn bất kỳ nghề nghiệp nào, những bài học ấy vẫn sẽ là hành trang quý giá để con bước vào đời” – chị Thanh Mai trải lòng.

Chị Thanh Mai và bé Khánh Hân chụp ảnh tại công viên Tượng đài Bác Hồ.
Chị Thanh Mai và bé Khánh Hân chụp ảnh tại công viên Tượng đài Bác Hồ. (Ảnh: TM)

Những chia sẻ của chị Thanh Mai cũng phần nào phản ánh cách nuôi dạy con của nhiều phụ huynh hiện đại. Thay vì đặt nặng kỳ vọng thành tích, họ lựa chọn đồng hành, tạo điều kiện để con trải nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách.

Sự lộng lẫy của sân khấu rồi sẽ khép lại sau mỗi cuộc thi. Nhưng tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành của gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, giúp những em bé như Khánh Hân tự tin bước qua nỗi sợ của chính mình để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Hải Thanh