Những diễn biến phức tạp, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của Việt Nam khiến công việc đánh bắt cá của người dân trên các ngư trường chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính trở ngại ấy là động lực gắn kết ngư dân, nung nấu quyết tâm bám biển, bảo vệ ngư trường…

Ngư dân Quỳnh Lưu đang chuẩn bị ngư cụ ra khơi đánh bắt hải sản

Những ngày này, đi dọc theo vùng bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, cùng với việc hăng say lao động sản xuất thì trên bến, dưới thuyền, ngư dân vẫn không ngớt lời hỏi thăm nhau về tình hình ngư trường khai thác ngoài khơi xa. Những người mẹ, người vợ trên đất liền luôn ngóng trông, cầu mong người thân của mình bám biển cho thuyền về cá, tôm đầy khoang. Hơn ai hết, khi những chiếc tàu nổ máy ra khơi bám biển dài ngày, ngoài việc đánh bắt thủy hải sản thì họ còn góp phần bảo vệ ngư trường thuộc phần lãnh hải của Tổ quốc.

“Thời gian qua, do tình hình biển Đông căng thẳng nên ngư dân chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong việc đánh bắt xa bờ. Nhiều lần, tàu cá chúng tôi bị tàu Trung Quốc rượt đuổi ngay chính ngư trường giáp ranh nên hiệu quả đánh bắt cũng có phần giảm xuống so với trước kia. Tuy nhiên, tôi cũng như anh em trên tàu của mình vẫn quyết tâm bám biển. Bây giờ, chúng tôi không chỉ ra khơi để đánh bắt cá, tôm nữa mà còn góp phần cùng với ngư dân cả nước bám trụ lấy vùng biển của nước ta”, anh Trương Huy Luyến chủ tàu mang số hiệu NA 96666 TS công suất 600 CV ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) tâm sự. Cũng như anh Luyến, hàng trăm tàu thuyền có công suất lớn đủ bám biển dài ngày ở các xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Sơn Hải… của huyện Quỳnh Lưu đều luôn quyết tâm không bao giờ từ bỏ nghề đi biển mà lớp lớp cha ông đã truyền lại.

Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai đã có trên 200 tàu được cấp phép tham gia khai thác hải sản ở vùng đánh cá chung của quốc tế. Từ đầu năm đến nay, ngư dân Quỳnh Lưu đã khai thác được gần 10.000 tấn hải sản các loại. Nhận thấy tiềm năng kinh tế biển to lớn, các cấp, các ngành của huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai đang chỉ đạo các xã tiếp tục đầu tư, mua sắm, đóng mới cũng như nâng cấp tàu thuyền để vươn khơi khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tiến hành đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ cho một số hộ vay vốn, tạo điều kiện liên kết tàu thuyền nhằm giữ vững ngư trường đánh bắt thuộc vùng lãnh hải của Việt Nam. Công tác đào tạo, tập huấn cho thuyền viên về ngư trường được phép khai thác, đánh bắt hải sản cũng được các cấp quan tâm thực hiện. Qua đó, bà con ngư dân yên tâm bám biển, nâng cao hiệu quả kinh tế trong mỗi chuyến vươn khơi. Hơn bao giờ hết, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân còn là niềm tin gửi gắm tinh thần bảo vệ vùng ngư trường thuộc lãnh hải của đất nước ta. Biển đã nuôi nấng bao kiếp người nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngư dân ở đây vẫn không thể rời xa biển, rời xa chính cái nôi đã gắn bó với cả cuộc đời của mình và sẽ còn lớp lớp con cháu mai sau vững vàng bám biển, vươn khơi.

Đất nước Việt Nam trải dài hình chữ S, men theo những vùng biển đẹp và trù phú, người dân bao đời đã lấy biển là nhà. Có mặt ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) những ngày này mới thấu hiểu được vì sao đất nước chúng ta ngàn đời nay tuy nhỏ bé nhưng lại có thể chiến thắng được ngoại xâm lớn mạnh. Đó chính vì tình yêu quê hương đất nước nồng nàn và tinh thần lạc quan luôn tin vào chính nghĩa. Nhìn những đoàn tàu nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi như những bàn tay đang kết thành hàng giữ biển, tôi chợt nhớ đến câu hát trong ca khúc Gần lắm Trường Sa với những ca từ thật đẹp: “Trường Sa ơi, biển đảo quê hương. Đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa cuồng phong bão giật. Đảo quê hương anh vẫn đêm ngày giữ biển... Không xa đâu, Trường Sa ơi”.

Mạnh Hùng