Tôi gặp huấn luyện viên Dương Thanh Minh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai trước giờ các cháu thi đấu bộ môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Niềm vui trong căn nhà có hàng trăm đứa trẻ

Người khởi động, người chỉnh lại võ phục, người thấp thỏm chờ được gọi tên. Giữa những âm thanh ấy, thầy Minh đi chậm qua từng nhóm học trò, khi cúi xuống buộc lại dây bảo hộ, lúc kiểm tra chiếc mũ vừa được một võ sinh nhí đội lên đầu.

Huấn luyện viên Trần Công Minh chỉnh mũ bảo hộ cho học trò trước giờ thi đấu. Ảnh: VT
Huấn luyện viên  Dương Thanh Minh chỉnh mũ bảo hộ cho học trò trước giờ thi đấu. Ảnh: VT

Ông chỉnh phần quai mũ ngay ngắn, nhìn kỹ gương mặt học trò rồi dặn nhỏ: “Cứ bình tĩnh, làm đúng những gì đã tập. Thắng hay thua không quan trọng bằng việc con vượt qua được chính mình”.

Với nhiều võ sinh, đó chỉ là lời động viên trước giờ bước lên thảm đấu. Nhưng với những phụ huynh đã gắn bó lâu năm cùng CLB Taekwondo phường Trung Dũng cũ (nay là phường Tân Triều), hình ảnh ấy rất đỗi quen thuộc. Bao năm qua, thầy Minh vẫn vậy: Tận tụy, cẩn thận và luôn dành cho những đứa trẻ sự quan tâm như người thân trong gia đình.

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi đấu môn Taekwondo cho biết, sở dĩ họ gửi con đến CLB Taekwondo phường Trung Dũng là vì họ nhìn thấy tình thương mà thầy Minh dành cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phan Công Trọng Duy - ngụ phường Biên Hoà cho biết, mỗi học trò đến với lớp võ mang theo một câu chuyện khác nhau: Em nhút nhát, ngại giao tiếp; em hiếu động, khó tập trung; có em thiếu điều kiện để theo học lâu dài. Thầy Minh đều kiên nhẫn quan sát, trò chuyện và tìm cách giúp các em hòa nhập.

Thầy trò HLV Trần Công Minh tham dự Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026. Ảnh: CM
Thầy trò HLV Dương Thanh Minh tham dự Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026. Ảnh: CM

Những ngày đầu, CLB chỉ có vài võ sinh. Điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, dụng cụ chưa đầy đủ nhưng tiếng hô và những bước chân nhỏ vẫn đều đặn vang lên sau mỗi buổi chiều. Từ số học viên ít ỏi ấy, đến nay CLB đã thu hút hàng trăm em tham gia tập luyện.

Nhiều võ sinh trưởng thành từ lớp học đã đạt đai đen nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và những cấp đai cao. Có em tiếp tục thi đấu, có em hỗ trợ hướng dẫn lớp đàn em. Nhưng điều làm thầy Minh vui hơn những tấm huy chương hay cấp đai là khi nhìn thấy một đứa trẻ ngày nào còn rụt rè nay đã biết tự tin đứng trước đám đông; một học trò từng nóng nảy đã biết kiềm chế và cư xử đúng mực.

Các cháu khỏe hơn, tự tin hơn và bớt phụ thuộc vào điện thoại, ipad là mục tiêu ban đầu của tôi đã đạt được. Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy mình phải làm nhiều hơn, bởi học võ không chỉ để biết những đòn thế”, thầy Minh chia sẻ.

Dạy võ nhưng trước hết là dạy người

Ở lớp võ của thầy Minh, mỗi buổi tập không chỉ có những bài quyền, đòn đá hay kỹ thuật đối kháng. Giữa giờ nghỉ, thầy thường ngồi cùng học trò, hỏi chuyện trường lớp, gia đình và những điều các em đang gặp phải.

Học viên tập luyện tại CLB Minh Tae. Ảnh: VT
Học viên tập luyện tại CLB Minh Tae. Ảnh: VT

Những câu chuyện tưởng như ngoài võ đường lại được thầy xem là một phần quan trọng của quá trình rèn luyện. Ông dạy các em lễ phép với cha mẹ, kính trọng thầy cô, biết nhường nhịn bạn bè và có trách nhiệm với việc mình làm. Khi phát hiện một học trò có biểu hiện bất thường, ông không vội trách mắng mà dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân, rồi nhẹ nhàng phân tích.

Theo thầy Minh, kỹ thuật có thể được hoàn thiện qua nhiều lần tập luyện, nhưng nhân cách phải được vun đắp từ những việc nhỏ nhất. Võ sinh giỏi không phải là người có thể tung ra cú đá mạnh nhất, mà là người hiểu sức mạnh của mình và biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ.

Để truyền đạt chính xác cho học trò, những năm qua, thầy tham gia gần như đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn dành cho huấn luyện viên. Mỗi dịp được học kỹ thuật mới hoặc cập nhật quy định thi đấu, ông đều ghi chép kỹ, tự tập đi tập lại rồi điều chỉnh phương pháp hướng dẫn cho phù hợp với từng độ tuổi.

HLV Trần Công Minh tham gia các khoá cập nhật kỹ thuật, thi lên thăng đẳng. Ảnh: VT
HLV Dương Thanh Minh tham gia các khoá cập nhật kỹ thuật, thi lên thăng đẳng. Ảnh: VT

Có những động tác chỉ diễn ra trong vài giây nhưng thầy phải dành nhiều ngày nghiên cứu từng tư thế chân, cách xoay hông, điểm tiếp xúc và biên độ ra đòn. Khi đã chắc chắn, ông mới truyền đạt lại, bởi một sai lệch nhỏ về kỹ thuật có thể trở thành thói quen khó sửa, thậm chí gây chấn thương cho trẻ.

Ngoài võ thuật, thầy còn đưa nhiều nội dung kỹ năng mềm vào các buổi sinh hoạt của CLB. Các em được hướng dẫn sơ cứu khi có người bị thương; cách bình tĩnh ứng phó khi xảy ra cháy; kỹ năng thoát hiểm và xử lý một số tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Có bài học được thầy hướng dẫn ngay tại lớp, có nội dung được lồng ghép trong các chuyến dã ngoại, võ trại và hoạt động tập thể.

Dấu ấn đáng nhớ là võ trại “Ngũ thường” được tổ chức với sự tham gia của các võ sinh và phụ huynh. Tại đó, những bộ võ phục trắng cùng nắm tay quanh ánh lửa, trẻ em tự dựng lều, nấu ăn, chơi trò chơi dân gian và tập võ từ sáng sớm. Các em tạm rời màn hình điện thoại để học cách phối hợp, chia sẻ công việc và chăm sóc người bên cạnh.

Sau một lần tham gia võ trại, một nữ võ sinh đã nói rằng các em được “lấp đầy bằng những trái tim biết yêu thương, chia sẻ”. Với thầy Minh, đó có lẽ là sự ghi nhận ý nghĩa hơn bất kỳ thành tích nào.

Đưa học trò đi xa để các em hiểu chính mình

Các cháu trong câu lạc bộ thường xuyên được tham dự các giải thi đấu để cọ xát. Ảnh: VT
Các cháu trong câu lạc bộ thường xuyên được tham dự các giải thi đấu để cọ xát. Ảnh: VT

Khi CLB ngày càng đông, trách nhiệm trên vai người thầy cũng lớn hơn. Bên cạnh những buổi tập thường xuyên, thầy Minh còn chủ động đưa học trò tham gia các giải đấu và chương trình giao lưu.

Không phải em nào cũng có điều kiện trang trải chi phí di chuyển, ăn ở và thi đấu. Vì thương học trò, nhiều lần thầy tự bỏ tiền túi, bù thêm kinh phí để các em được bước lên thảm đấu. Ông không đặt nặng chuyện phải giành huy chương, mà xem mỗi giải đấu là một bài kiểm tra giúp học trò nhận biết năng lực, sở trường và những điểm cần khắc phục.

Có em sau lần đầu thi đấu mới bộc lộ tố chất đối kháng. Có em không đạt thành tích nhưng trở nên mạnh dạn, trưởng thành hơn. Cũng có võ sinh thất bại, ngồi khóc ở một góc khán đài. Khi ấy, thầy lại đến bên, giúp em tháo bảo hộ và phân tích từng tình huống bằng giọng chậm rãi.

Ông dạy học trò cách đón nhận chiến thắng mà không tự mãn và chấp nhận thất bại mà không buông xuôi. Bởi theo ông, một trận đấu chỉ diễn ra trong vài phút, còn bản lĩnh được hình thành sau mỗi lần các em biết đứng dậy.

Từ lớp võ nhỏ ngày nào, CLB đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm võ sinh. Những học trò lớn dìu dắt lớp nhỏ, phụ huynh cùng tham gia các chuyến đi và hoạt động tập thể. Các em còn thường xuyên góp mặt trong chương trình cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa – thể thao, qua đó học cách chia sẻ và sống có trách nhiệm.

Thầy Minh vẫn miệt mài đứng lớp, vẫn sửa từng động tác và nhắc từng lời chào. Trên thảm đấu, ông có thể nghiêm khắc với một tư thế sai. Nhưng bước ra khỏi giờ tập, ông lại gần gũi lắng nghe những câu chuyện nhỏ của học trò.

Nhiều học viên trở nên mạnh dạn, trưởng thành hơn sau mỗi ngày đến lớp tập võ. Ảnh: VT
Nhiều học viên trở nên mạnh dạn, trưởng thành hơn sau mỗi ngày đến lớp tập võ. Ảnh: VT

Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ đầu tiên của CLB đã lớn, đạt các cấp đai cao rồi tiếp tục đồng hành cùng thầy. Lớp học lại đón thêm những gương mặt mới. Công việc cứ thế nối dài, lặng lẽ như cách người thầy kiên trì gieo từng hạt mầm.

Với thầy Minh, những cấp đai hay tấm huy chương đều đáng quý. Nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn là nhìn thấy các em khỏe mạnh hơn, biết yêu thương, biết tự bảo vệ mình và đủ bản lĩnh bước vào cuộc sống.

Hơn 5.000 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai

Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 được khai mặc tối 28/8, tại sân vận động Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai. Đây là đại hội được UBND thành phố Đồng Nai tổ chức với chủ đề “Thể thao Đồng Nai vươn mình cùng đất nước”.

HLV Trần Công Minh và Võ sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
HLV Trần Công Minh và Võ sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn nhất của thành phố trong năm 2026, quy tụ hơn 5.000 vận động viên tranh tài ở 24 môn. Trong đó, 19 môn đã được tổ chức thi đấu trước lễ khai mạc; 5 môn còn lại tiếp tục diễn ra sau lễ khai mạc.

Đại hội là dịp biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng tại các địa phương; đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể chất trên toàn thành phố.

Thông qua sự kiện, thành phố Đồng Nai kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức của các cấp, ngành và người dân đối với vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và chất lượng nguồn nhân lực.

Các hoạt động của đại hội còn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua đó góp phần xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Võ Tùng