Đại úy Lê Đức Nhân, Thuyền trưởng Tàu CSB 4035 chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển
Đại úy Lê Đức Nhân, Thuyền trưởng Tàu CSB 4035 chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển

Trên cương vị chính trị viên, tôi đã đi qua nhiều hải trình, gặp gỡ, gắn bó với nhiều thuyền trưởng, nhiều cán bộ, chiến sĩ tận tâm, tận tụy. Nhưng với anh, Đại úy Lê Đức Nhân - Thuyền trưởng Tàu CSB 4035, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trong tôi luôn có một sự khâm phục rất riêng, không ồn ào, không phô trương, mà âm thầm, bền bỉ như chính cách anh làm việc mỗi ngày.

Đại úy Lê Đức Nhân duy trì kíp trực tăng cường quan sát, giám sát hoạt động của tàu, thuyền trên biển
Đại úy Lê Đức Nhân duy trì kíp trực tăng cường quan sát, giám sát hoạt động của tàu, thuyền trên biển

Có những đêm biển động, sóng dâng cao, gió quật mạnh từng cơn vào thân tàu lắc lư, chao đảo. Trong khi anh em thay nhau trực ca, thì anh gần như không rời đài chỉ huy nửa bước. Tôi đã nhiều lần lên đó, thấy anh đứng lặng, mắt luôn dõi về phía trước, đầy kiên định và vững vàng. Từng mệnh lệnh của anh được phát ra dứt khoát, rõ ràng qua giọng nói trầm đều, vang bổng. Không có sự căng thẳng thể hiện ra bên ngoài, chỉ có một sự tập trung cao độ và trách nhiệm đến từng chi tiết nhỏ.

Đại úy Lê Đức Nhân thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị bảo đảm hệ số kỹ thuật
Đại úy Lê Đức Nhân thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị bảo đảm hệ số kỹ thuật

Anh từng nói với tôi, rất giản dị: “Con tàu này, thủ trưởng các cấp và anh em tin tưởng giao cho mình chỉ huy, thì mình phải xứng đáng và giữ cho thật an toàn”. Một câu nói hết sức ngắn gọn, nhưng tôi hiểu rằng, đằng sau đó là cả một ý thức tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt và trách nhiệm nặng nề mà anh luôn mang theo trong từng hải trình.

Không chỉ trong những lúc sóng gió, mà cả những ngày biển êm, anh vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng, kiểm tra từng thiết bị, rà soát từng phương án, nhắc nhở từng vị trí trực… Những việc tưởng chừng lặp đi lặp lại, nhưng với anh, chưa bao giờ là thừa. Và chính cái sự “không bao giờ chủ quan” ấy đã tạo nên một thói quen kỷ luật rất tự nhiên cho cả con tàu. Anh em nhìn vào anh để tự điều chỉnh mình. Không cần nhiều lời nhắc nhở, chỉ cần thấy người thuyền trưởng vẫn miệt mài với công việc, ai cũng tự thấy mình cần phải nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn.

Song, điều khiến tôi trân trọng hơn cả là sự quan tâm của anh dành cho đồng chí, đồng đội. Sau mỗi ca trực, anh thường ghé qua các vị trí, hỏi han vài câu ngắn gọn: Anh em “có mệt không?”, “ăn uống thế nào?”, “gia đình ổn chứ?”… Những câu hỏi thật giản dị, nhưng đủ để mỗi người cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia. Trên con tàu giữa biển xa, những điều ấy bỗng chốc trở nên ấm áp vô cùng.

Đại úy Lê Đức Nhân duy trì đơn vị thực hiện lễ chào cờ trên biển
Đại úy Lê Đức Nhân duy trì đơn vị thực hiện lễ chào cờ trên biển

Nhận xét về Đại úy Lê Đức Nhân, Thượng tá Trịnh Minh Hiển - Chính ủy Hải đoàn 42 cho biết: “Đại úy Lê Đức Nhân là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt huyết, tận tụy và kỷ luật trong từng nhiệm vụ. Thời gian qua, đồng chí Nhân luôn cùng tập thể cấp ủy, chi bộ Tàu CSB 4035 khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Giữa biển trời rộng lớn bao la, Tàu CSB 4035 vẫn miệt mài trên chính hành trình của mình. Và nơi ấy, có một người thuyền trưởng vẫn lặng lẽ “giữ nhịp”, như một điểm tựa vững chắc cho cả con tàu. Những ngày công tác cùng anh, tôi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà còn học được rất nhiều điều, những điều không có trong sách vở, nhưng lại vô cùng quý giá. Đó là cách giữ vững bản lĩnh trước mọi khó khăn, thử thách, cách đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, và hơn hết là lẽ sống âm thầm, bền bỉ cống hiến cho Tổ quốc mến yêu.

Anh Đức