THCL - Trước những thiệt hại to lớn về người và của tại các tỉnh miền Trung do mưa lũ, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay kêu gọi và chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Theo ghi nhận của PV, sau 4 ngày khi bão đi qua, bà con huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn bị cô lập trong “ốc đảo” bao quanh là những biển nước. Điện vẫn chưa có, thực phẩm dự trữ trong nhà cạn dần, học sinh nghỉ học, giao thông chỉ trông vào vài chiếc thuyền máy nhỏ.

Ngày 18/10, chiếc xe tải 15 tấn và 10 chiếc xe bán tải chuyên dụng xuất phát từ Hà Nội mang theo 1.000 thùng mỳ tôm, 600 thùng nước khoáng, 300 thùng lương khô, 100 thùng sữa và bánh kẹo, ruốc bông, cùng nhiều vật dụng, quần áo, thuốc men… với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng được gửi đến hỗ trợ cho người dân các xã Hương Điền, Hương Mỹ (huyện Hương Khê) và và một số địa phương thuộc huyện Đức Quang (Hà Tĩnh).

Với sự giúp đỡ tận tâm của đoàn thanh niên tình nguyện, các cán bộ, bộ đội, biên phòng huyện, những thùng hàng đã được vận chuyển tới những bàn tay đang đón với bằng tất cả tấm lòng.

Dưới đây là những ảnh chúng tôi ghi lại từ vùng rốn lũ Hà Tĩnh:

Nhóm SVTN tham gia đoàn cứu trợ miền Trung

Những con đường đã trở thành… biển nước


Những ốc đảo vùng “rốn lũ” bị cô lập hoàn toàn bởi bốn bề là nước.


Phương tiện chính di chuyển cho người dân vùng lũ cũng đã bị hao mòn theo từng mùa lũ đi qua.

Những cây tre nứa được dân chở hàng km về đóng bè trước mưa bão phòng rủi ro cho người và vật nuôi khi rủi ro lũ lớn về.

Đoàn từ thiện bốc dỡ xe tải hàng cứu trợ 15 tấn nhu yếu phẩm và nước uống.

Bộ đội, biên phòng Huyện Hương Khê chở thuyền máy tới những điểm lũ cô lập để vận chuyển hàng cứu trợ.


Hàng hoá được chất lên những chiếc xe bán tải và vận chuyển bằng thuyền và cano vào tận tay người dân bị cô lập.

Trưởng thôn Phạm Văn Toàn ghi danh sách những hộ bị cô lập để được cấp phát đồ cứu trợ


Người dân chờ nhận nhu yếu phẩm cứu trợ


Hàng cứu trợ được các thành viên trong đoàn phối hợp với chính quyền địa phương chuyên chở đến tận tay người dân vùng bị nước lũ cô lập.


Gia đình bà Bạch Thị Trợ, một trong những gia đình ở 3 ốc đảo Cồn Sú, Cồn Bông, Cồn Đợi bị cô lập ở xã Phương Điền nhận hàng cứu trợ.

Bà Bạch Thị Trợ chia sẻ: Tôi rất cảm động vì tấm lòng vàng của các cô các chú hướng về người dân vùng lũ lụt. Mấy bữa rồi lũ, con cái thì đi vắng hết, tôi ở nhà 1 mình thì hết gạo. May được 1 đơn vị hỗ trợ 1 thùng mỳ nhưng cũng sắp cạn. Chân tôi thì bị tắc tĩnh mạch, không đi lại được nếu lội nước thì đêm về không ngủ được. May mà có các cô các chú về hỗ trợ thì tôi mới có cái ăn chờ lũ rút.

THIÊN AN