
Trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing ngay từ đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của Ninh Bình.
Ngay trong khoảng 10 phút đầu trận, SLNA đã có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Sự năng nổ của các cầu thủ trẻ giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận sòng phẳng, khiến Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
Sau quãng thời gian bị ép sân, đội khách dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Phút 31, Friday thoát xuống đối mặt thủ môn rồi chuyền ngang để Gia Hưng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Bước sang hiệp hai, Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép. Đầu hiệp, Friday có pha căng ngang nguy hiểm khiến hàng thủ SLNA phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Dù vậy, trọng tài tiếp tục xác định có lỗi việt vị trước đó.
Trong lúc đội khách chưa thể tận dụng cơ hội, SLNA bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 62. Sau tình huống thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Khắc Ngọc, đội chủ nhà được hưởng phạt góc. Từ pha treo bóng chuẩn xác, Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu dũng mãnh đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ thi đấu đầy quyết tâm và nỗ lực bảo toàn lợi thế. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 82 khi trọng tài tham khảo VAR và cho Ninh Bình hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ SLNA trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Geovane dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Hữu Hậu, quân bình tỷ số 1-1.
Chỉ ít phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với cú volley quyết đoán ở góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội khách trong sự tiếc nuối của các cổ động viên trên sân Vinh.
Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn không giấu được sự thất vọng khi đội nhà đánh mất lợi thế trong những phút cuối. Nhà cầm quân của SLNA cho rằng các học trò đã có một trận đấu tốt, thi đấu đúng đấu pháp và chơi ngang ngửa với đối thủ.
“Thật sự tôi rất tiếc về trận thua ngày hôm nay. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ đã chơi tốt và thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Tuy nhiên, 2 bàn thua cuối trận rất đáng tiếc”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.
Theo HLV trưởng SLNA, nguyên nhân khiến đội nhà đánh mất lợi thế đến từ sự suy giảm thể lực và mất tập trung ở cuối trận. Ông cũng thừa nhận đội bóng đang gặp khó khăn về lực lượng khi không có nhiều phương án thay thế chất lượng.
Dù trắng tay trên sân nhà, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn tin tưởng SLNA sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa có nhà tài trợ mới đồng hành.
Với thất bại này, SLNA tiếp tục đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 23 vòng đấu, đồng thời đối mặt nhiều áp lực hơn trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Trong khi đó, Ninh Bình củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 44 điểm.
Ở vòng đấu tiếp theo, SLNA sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Becamex TP.HCM. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng mùa này.
Tỷ số trận đấu: SLNA 1-2 Ninh Bình
Ghi bàn:
- SLNA: Bá Quyền 66'
- Ninh Bình: Geovane 83' (pen) 84'
Lê Quyết

























