Sau mỗi buổi họp chợ, rác vương vãi la liệt. Các hàng cá, gà, vịt... giết mổ ngay tại chỗ bốc mùi tanh tưởi, tạo điều kiện để ruồi nhặng, dịch bệnh phát sinh. Thêm vào đó, rác, nước thải từ các hàng thủy sản và thịt gia cầm đều được đổ thẳng xuống mặt đường đi, mương thoát nước chảy dọc chợ,qua cổng bệnh viện khiến dòng mương thường xuyên có màu đen kịt, mùi hôi thối bốc ra trên diện rộng.

Báo Thương hiệu & Công luân nhận được phản ánh của người dân cho biết, chợ cóc nằm ở phía sau Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bệnh viện Thể thao (trong khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình thuộc thôn Tân Mỹ - Mỹ Đình - Từ Liêm) là bệnh viện được đầu tư hiện đại. Mặc dù vậy, ngay khu vực lối đi vào bệnh viện là chợ cóc rất hỗn độn và nhếch nhác.
Đường đi biến thành chợ:
Gần 02 năm nay, lối đi vào bệnh viện thể thao bến thành khu chợ cóc với lều lán tạm bợ kéo dài hơn 100m. Sau mỗi buổi họp chợ, rác vương vãi la liệt. Các hàng cá, gà, vịt... giết mổ ngay tại chỗ bốc mùi tanh tưởi, tạo điều kiện để ruồi nhặng, dịch bệnh phát sinh.
Thêm vào đó, rác, nước thải từ các hàng thủy sản và thịt gia cầm đều được đổ thẳng ra đường, xuống mương thoát nước chảy dọc trước cửa bệnh viện thể thao, khiến dòng mương thường xuyên có màu đen kịt, mùi hôi thối bốc ra trên diện rộng. Chị Thanh tiểu thương chợ cóc Tân Mỹ cho biết : “ Chợ này họp từ đầu năm 2012, trước khi chuyển về đây kinh doanh chúng tôi đã có thời gian kinh doanh ở khu vực đường Hàm Nghi, huyện Từ Liêm cách chợ này 1km, tuy nhiên chợ Hàm Nghi đã bị giải tỏa nên chúng tôi chạy về đây.
Mặc dù, chúng tôi biết đây là đường đi vào bệnh viện thể thao. Luôn xảy ra ách tắc giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng chúng tôi không có chỗ ngồi bán hàng đành cứ ngồi tạm ở đây. Dần chợ tạm đi vào hoạt động, chính quyền xã Mỹ Đình cử cán bộ ra quản lý thu tiền và chia diện tích chỗ ngồi cho những hộ kinh doanh như chúng tôi . Vì thế chúng tôi được ngồi bán hàng ở đây cho đến bây giờ ”
Khuất tất thu tiền chợ cóc ? :
Cách đây 03 tháng UBND huyện Từ Liêm, phối kết hợp cùng các ban ngành đã cho dẹp bỏ khu chợ cóc này, đã cho dựng tạm một chòi canh bằng tôn để trông coi không cho chợ tái họp lại.Tuy nhiên, chợ vẫn tồn tại vì có sự bảo kê của một công an viên xã Mỹ Đình. Các hộ kinh doanh bán hàng tại chợ phải nộp 10.000-15.000 đồng/ ngày , thế nhưng ngoài số tiền trên còn có người phụ nữ tên Giang ở Nhân Mỹ- Mỹ Đình – Từ Liêm bán thịt lợn tại chợ này cũng bắt những người bán hàng phải đóng phí số tiền là từ 12.000.000đ (mười hai triệu) đến 24.000.000đ người/ năm (hai mươi tư triệu đồng). Những người bán hàng nào không đồng ý mức phí trên sẽ bị hành hung và vứt bỏ hàng, với những lời tuyên bố của Giang “ cứ đưa tiền, tôi sẽ viết giấy cam kết là đã nhận tiền và cho ngồi tại đây bán hàng”. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn của những lời cam kết trên thu tiền xong Giang đã quay ngoắt thái độ và giở giọng dọa nạt, thách thức liên tiếp tống tiền người bán hàng tại đây.
Để tìm hiểu lý do việc bảo kê và thu phí của khu chợ họp trái với quy định của pháp luật tại Thôn Tân Mỹ – Mỹ Đình, chúng tôi nhập vai người nội chợ vào khu chợ. Theo anh Đào Văn Nhật bán hàng tại đây, “để có một chỗ ngồi bán hàng tại đây, mỗi tiểu thương đều phải nộp “phí” cho một anh công an xã Mỹ Đình, phí phải nộp tùy theo từng loại mặt hàng kinh doanh.
Họ thu theo ngày. Hôm nào họp chợ thì nộp tiền luôn hôm ấy. Đấy, cô mặc áo bảo hộ lao động đang đi thu kìa, các cô chú ra mà hỏi”, anh này đưa tay chỉ về phía trước: có người phụ nữ mặc áo bảo hộ lao động của hợp tác xã môi trường Thành Công đang đi thu tiền, không trả vé hay bất cứ một loại hóa đơn, chứng từ nào cho người nộp tiền.
Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Xuân Quý phó chủ nhiệm HTX môi trường Thành Công cho biết : “ công nhân thu gom rác thải, dọn vệ sinh của HTX môi trường Thành Công đã thu tiền mặt của các hộ kinh doanh tại chợ cóc Tân Mỹ là trái với quy định của pháp luật, chúng tôi không cử nhân viên đi thu tiền ở khu chợ họp trái phép này. Và rất nhiều lần chúng tôi đã gửi công văn lên huyện Từ Liêm đề nghị cho dẹp bỏ chợ cóc này, vì nó làm mất mỹ quan gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông và hơn thế nữa đây là đường đi vào bệnh viện thể thao. Còn việc nhân viên của HTX tôi tự ý đi thu tiền như vậy là hình thức tiếp tay cho chợ tái họp lại chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật và xử lý nghiêm việc này”.
Để xóa bỏ các khu chợ cóc tạm bợ, nhếch nhác như thế này. Đề nghị UBND huyện Từ Liêm cần mạnh tay hơn nữa để trả lại cảnh quan môi trường của bệnh viện thể thao, cũng như người dân sống xung quanh khu vực này.
Nhóm PV



















