Hình ảnh người lính Biên phòng trao tặng những món quà xuân lan tỏa khắp mọi nẻo biên cương, mang theo đó là sự ân cần sẻ chia, động viên, những phần quà tuy nhỏ nhưng đủ làm ấm lòng quân - dân biên giới, góp sức mình tô thắm một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc cho nhân dân.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam và Đồn Biên phòng Tân Phú phối hợp các đơn vị trao tặng 200 phần quà đến bà con nhân dân tại Chương trình “Xuân tình nguyện”
Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam và Đồn Biên phòng Tân Phú phối hợp các đơn vị trao tặng 200 phần quà đến bà con nhân dân tại Chương trình “Xuân tình nguyện”

Ấm áp tình quân - dân nơi tuyến đầu

Tại Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, không khí Tết đã rộn ràng khắp sân đơn vị khi cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ấp Con Trăn, xã Tân Hòa cùng nhau quây quần gói bánh tét. Những đòn bánh không chỉ mang hương vị truyền thống mà còn chứa đựng nghĩa tình quân - dân sâu nặng, là món quà ấm lòng trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo nơi biên giới.

Sức lan tỏa trong công tác an sinh xã hội tiếp tục được nối dài thông qua Chương trình “Xuân tình nguyện”, với thông điệp “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, tuổi trẻ 2 đơn vị là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam và Đồn Biên phòng Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian cho thanh thiếu nhi và hơn 200 phần quà được trao tận tay bà con nhân dân, những người lính trẻ đã đem lại niềm vui, sự sẻ chia tới các gia đình khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó. Đây chính là những viên gạch hồng góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình tặng quà cho các em học sinh lớp học tình thương
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình tặng quà cho các em học sinh lớp học tình thương

Chăm lo cho thế hệ tương lai và tri ân “người đi trước”

Với người lính Biên phòng, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm đặc biệt dành cho các em học sinh – những mầm xanh của biên cương. Tại Đồn Biên phòng Tuyên Bình, đơn vị đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân”, trao 40 phần quà cho các em nhỏ là học sinh của lớp học tình thương do chính đơn vị trực tiếp giảng dạy.

Còn tại Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, đơn vị đã ân cần thăm hỏi việc học tập, động viên, trao học bổng và quà tết cho “Con nuôi đồn Biên phòng” là em Nguyễn Hoàng Kim Sơn, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Hòa Hội. Sự quan tâm, gần gủi, yêu thương, sẻ chia đó của những người lính Biên phòng nơi biên giới đã tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành một công dân có ích cho xã hội sau này.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình tham gia giảng dạy cho các em tại Lớp học tình thương
Cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình tham gia giảng dạy cho các em tại Lớp học tình thương

Bên cạnh đó, mỗi độ Tết đến Xuân về, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được các đơn vị đặt lên hàng đầu. Từ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân đến Đồn Biên phòng Sông Trăng, các đơn vị tổ chức đoàn công tác đến từng gia đình liệt sĩ để thắp hương tri ân và thăm hỏi sức khỏe thân nhân. Cùng với đó, việc thăm chúc Tết các chức sắc tôn giáo, già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn cũng được chú trọng, thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồn Biên phòng Lò Gò tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà thân nhân gia đình Liệt sĩ và thắp hương cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường
Đồn Biên phòng Lò Gò tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà thân nhân gia đình Liệt sĩ và thắp hương cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu trao học bổng và quà tết cho “Con nuôi đồn Biên phòng” là em Nguyễn Hoàng Kim Sơn
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu trao học bổng và quà tết cho “Con nuôi đồn Biên phòng” là em Nguyễn Hoàng Kim Sơn

Điểm tựa vững chắc nơi biên cương

Mỗi phần quà được trao đi, mỗi lời ân cần thăm hỏi, động viên của người lính Biên phòng Tây Ninh trong dịp Tết đến Xuân về, không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của người lính Biên phòng, được khẳng định qua những hành động, những việc làm thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra bảo vệ biên giới
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra bảo vệ biên giới

Thông qua các chương trình như “Xuân biên giới”, “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” hay “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã và đang thực hiện tốt công tác dân vận, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nơi biên giới, góp phần xây dựng nên thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Giữa nhiệm vụ thiêng liêng canh giữ bình yên cho Tổ quốc, sự hiện diện của những người lính Biên phòng trên mọi nẻo đường biên cương cùng những hoạt động nghĩa tình quân dân, đã thực sự làm cho mùa xuân nơi biên cương thêm xanh, thêm ấm áp và đầy hy vọng.

Minh Luận - Đinh Quân