Ghi nhận tại khu vực trung tâm, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng… trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Hệ thống đèn nghệ thuật, tiểu cảnh Tết và hoa tươi được bố trí hài hòa, tạo nên không gian xuân rực rỡ, vừa mang hơi thở truyền thống vừa toát lên nét hiện đại của một đô thị năng động. Ngay từ chiều tối, dòng người đã đổ về trung tâm thành phố, tranh thủ chụp ảnh, dạo phố và tận hưởng không khí Tết đang đến rất gần.

Không chỉ khu vực trung tâm, nhiều phường như Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức… cũng đồng loạt “thay áo mới”. Tại các công viên, khu dân cư, hoa mai, hoa đào, cúc mâm xôi, vạn thọ được trang trí dọc lối đi, trước cổng nhà và các khu sinh hoạt cộng đồng. Các chợ hoa Tết trở nên nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán, góp phần tạo nên bức tranh xuân sôi động của thành phố.

Chia sẻ trong lúc cùng gia đình dạo phố Nguyễn Huệ, bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Long Trường) cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng tranh thủ ra trung tâm thành phố chụp hình Tết. Năm nay trang trí rất đẹp, nhiều tiểu cảnh mang không khí truyền thống nên đi dạo thấy Tết rõ ràng hơn, tinh thần cũng phấn khởi hơn.”

Không khí Tết còn hiện diện rõ nét tại các khu mua sắm, trung tâm thương mại. Những ngày cận Tết, lượng người dân đến mua sắm tăng mạnh. Các không gian được trang trí đậm sắc xuân, kết hợp âm nhạc, ánh sáng tạo nên không gian vừa nhộn nhịp vừa ấm cúng. Với nhiều người, việc đi dạo phố, mua sắm và chụp ảnh Tết đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm.


Anh Trần Minh Tuấn (nhân viên văn phòng, ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: “Sau một năm làm việc khá áp lực, những ngày này ra đường thấy hoa, thấy đèn là cảm giác Tết ùa về liền. Dù chưa nghỉ làm hẳn nhưng chỉ cần dạo phố buổi tối là đã thấy không khí năm mới rất rõ”.


Theo ghi nhận, các không gian trang trí Tết năm nay được đầu tư đa dạng, chú trọng yếu tố văn hóa truyền thống. Nhiều tiểu cảnh tái hiện hình ảnh làng quê Nam Bộ, chợ Tết xưa, mái nhà tranh, gánh hàng hoa… được đặt xen kẽ với các biểu tượng linh vật năm mới, tạo điểm nhấn sinh động. Điều này không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn mang đến cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận và cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống. 
Bạn Lê Ngọc Trâm (sinh viên) cho biết: “Em rất thích những tiểu cảnh mang hình ảnh Tết xưa. Vừa chụp ảnh đẹp, vừa hiểu thêm về không khí Tết truyền thống. Với tụi trẻ, những không gian như vậy giúp Tết có ý nghĩa hơn chứ không chỉ là nghỉ lễ”.
Bên cạnh đó, nhiều người dân cho rằng việc trang hoàng đường phố, không gian công cộng dịp Tết mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Trong nhịp sống đô thị hối hả, những sắc màu xuân giúp mọi người chậm lại, cảm nhận rõ hơn sự chuyển giao của thời gian và gắn kết với gia đình, cộng đồng.


Ông Phạm Văn Lợi (ngụ phường Gò Vấp) nhận định: “Tết không chỉ là ăn uống hay mua sắm, mà còn là cảm xúc. Thành phố trang trí đẹp, không khí rộn ràng sẽ khiến người dân thấy ấm áp hơn, nhất là với những người xa quê đón Tết ở TP. HCM”.
Việc đầu tư trang trí Tết còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. HCM năng động, thân thiện trong mắt du khách trong và ngoài nước. Nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không khí xuân, tìm hiểu nét văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam ngay giữa lòng một đô thị hiện đại.

Khi xuân lan tỏa trên từng tuyến phố, TP. HCM không chỉ khoác lên mình diện mạo mới mà còn gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu, hy vọng và niềm tin vào một năm mới nhiều khởi sắc. Giữa sắc hoa rực rỡ và dòng người du xuân nhộn nhịp, thành phố tiếp tục khẳng định hình ảnh một đô thị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống - điều làm nên sức sống bền bỉ và bản sắc riêng của TP. HCM mỗi độ xuân về.
Hoàng Bách























