Chị Hồng Vững nhà ở quận Hà Đông cho biết, từ nhiều ngày nay, gia đình chị đã phải chạy đôn chạy đáo tìm người trông con vì nhà nhà trường nơi con chị theo học hiện đang cho nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.
“Công việc của 2 vợ chồng tôi đều không thể nghỉ nên khi biết tin các trường tạm cho học sinh nghỉ học khiến chúng tôi vô cùng lo lắng không biết gửi con chỗ nào. May mắn là tôi được một phụ huynh có cùng hoàn cảnh rủ gửi con tới nhà một cô giáo dạy lớp mầm non đã có kinh nghiệm. Thú thật, lúc đó tôi như được cởi trói nỗi lo vì con mình đã có chỗ chơi, chỗ ăn, chỗ ngủ an toàn”, chị Vững cho hay.
Chị Vững cho biết thêm, sáng 7h10 chị cho con đến nhà cô và đón vào lúc 6 rưỡi chiều. Con sẽ được cô cho ăn đủ các bữa như ở trường, được chơi với một vài bạn, được cô đọc truyện cho nghe. Tiền công trông trẻ là 200 nghìn mỗi cháu.
“Bình thường con tôi học trường tư thì một tháng cả tiền học phí và tiền ăn khoảng hơn 3 triệu đồng nhưng trong hoàn cảnh này thì dù chi phí có đắt hơn tôi cũng phải gửi con. Hơn nữa, cô chỉ trông một nhóm vài cháu nên chi phí cao hơn cũng là điều dễ hiểu”, chị Vững cho hay.
Cùng hoàn cảnh giống chị Vững, thông tin Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch Covid-19 khiến anh Lê Tuấn Nam (phường Dương Nội, Hà Đông) bối rối. Rất ủng hộ những biện pháp quyết liệt của chính quyền để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này, nhưng anh khá “đau đầu” khi nghĩ đến việc trông con nhỏ mới gần 2 tuổi. Trước khi trường học tạm thời đóng cửa, con anh theo học tại một trường mẫu giáo ở quận Thanh Xuân với chi phí hằng tháng là 6 triệu đồng.
Công việc của anh Nam rất bận và hay phải đi công tác vì anh đang là giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị vệ sinh. Trong lúc đau đầu chưa biết xoay xở ra sao, vợ anh liền đưa ra ý kiến là sẽ thuê chính cô giáo đang dạy học cho con. Cô giáo đang phải thuê trọ, trong khi nhà khá rộng, còn phòng trống nên cô giáo có thể ở lại ngay tại nhà. 
“Sau khi vợ tôi gửi lời mời, cô giáo đã đồng ý và sẽ bắt đầu trông cháu ngay sau nghỉ Tết xong. Chúng tôi trả thù lao cho cô là 6 triệu đồng/tháng- gần bằng với mức thu nhập của cô ở trường”, anh Nam cho hay.
Dù tốn kém, nhưng anh Nam cho biết, nhờ có cô giáo, con sẽ vẫn được duy trì “nhịp điệu” như ở trên lớp cũng như tiếp tục được trau dồi các kỹ năng. Vợ chồng anh dự định sẽ thuê cô giáo đến khi nào trường mở cửa trở lại.
Chị Nguyễn Thanh Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng có chồng đi làm xa, có hai bé đang học mẫu giáo, một bé hơn bốn tuổi, một bé hơn 20 tháng. Bình thường, nhà chị thuê người giúp việc theo giờ, nhưng từ khi có dịch bệnh Covid-19 thì cũng không dám thuê nữa. Bà nội, bà ngoại đều chăm con dâu, con gái mới sinh ở quê nên không lên hỗ trợ được.
Mới đầu, nghỉ học một tuần, chị xin cơ quan linh động làm việc từ xa nhưng sau một tuần lại tiếp tục nghỉ vài tuần nữa. “Nếu có được đi học thì tôi cũng không yên tâm cho con đi học nên suy đi tính lại mãi, cuối cùng gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm. Dù cháu bé còn bú mẹ nhưng trước sau gì thì cũng vẫn phải gửi cháu về quê cho tình hình dịch ổn rồi mới đi học, nghĩ cũng tội cho con nhưng không còn cách nào khác”, chị Thanh Hoa chia sẻ.
Được biết, nhiều gia đình có con nhỏ khác cũng đang rất bối rối không biết gửi con nhỏ ở đâu. Có người tạm để con ở quê sau khi ăn Tết xong; có người đành phải nhờ ông bà lên trông hộ. Tất cả đều mong dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường.
Thiên Trường




















