
Người dân sinh sống tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills nói gì?
Trong những năm qua trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (nối dài), đến khu công nghệ cao, từ phường Hải Vân, đến địa bàn phường Liên Chiểu (xã Hòa Liên cũ), hàng ngày từ sáng sớm, chừng 3 giờ đến chừng 8 giờ sáng, tối thì quá nhiều không kể xiết, trên đoạn đường này trâu, bò phóng uế bừa bãi, từ ngoài đường vào các cơ quan, trường học và nhà người dân tổ dân phố 35 và tổ 34, thuộc phường Hải Vân, người dân ở khu vực này, không thể trồng cây gì để cải thiện trong bữa ăn hàng ngày được. Mặc dù đất đai còn trống, kể cả cây kiểng (ngoại trừ hoa giấy, vì hoa này gai rất nhiều). Anh Thái Doãn Mão, Văn phòng Bất động sản A. Mão, tại đường A2, khu đô thị Golden Hills chia sẻ với Phóng viên Thương hiệu & Công luận: “Em về ở đây gần 5 năm nay, khí hậu tại đây rất tuyệt vời, không khác gì với Bà Nà Hills, nhất là khi hè về thì không thể chê được, vừa gió từ vịnh biển Đà Nẵng thổi vào, gió từ sông Cu Đê, gió từ Hải Vân Quan và gió từ Bà Nà Núi Chúa thổi về. Đúng nghĩa là khu đô thị sinh thái. Đó là khí hậu, còn môi trường thì thôi hết nói, sáng nào cũng như thường nhật, thức dậy mở ra không cẩn trọng, chú ý là đạp phải ngay phân trâu, bò, phóng uế ngay trước cửa nhà, những đêm mưa, mùa đông, trâu, bò kéo nhau từng đàn vài chục con về trú ngụ qua đêm”.


Còn ông Mai Tỵ ở đường A8, khu đô thị sinh thái Golden Hills thở dài khi phóng viên hỏi về vấn nạn trâu, bò thả rong, ông cho hay; “Gia đình tôi về đây ở gần 6 năm nay, ở đây thích lắm, nhưng có điều tiếc là trâu, bò thả rong nhiều, lúc đầu thấy trâu, bò phóng uế còn lấy đồ đựng đem về ủ trồng cây, nhưng khi trồng được rau, màu, củ quả… Phát triển tươi tốt, chưa kịp thu hoạch để cải thiện, thì đàn trâu, bò trở lại ăn sạch không còn gì qua một đêm, Ông Mai Tỵ lắc đầu, ngao ngán…

Tai nạn trên đường Nguyễn Tất Thành
Đoạn đường từ cầu Gia Tròn đến khu công nghệ cao, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Thậm chí nhiều người phải nằm viện trên cả hai tháng trời mới xuất viện, gãy chân, tay, chấn thương sọ não, hôn mê… xe hư hỏng nặng, có cả người nước ngoài bị tai nạn, bò chết tại chỗ, chủ chăn nuôi không dám xuất hiện để nhận bò về.


Những tai nạn mới đây nhất, vào tháng 8/2025, đoạn gần cầu Gia Tròn, nạn nhân là anh Nguyễn Đình Nhân (SN:1985) trú tại tổ dân phố Quan Nam (xã Hòa Liên cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, phải điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng. Tông vào bò lúc 3 giờ sáng, lúc đó trời mưa, đường tối, bò chết tại chỗ.

Vụ thứ 2, vào chiều ngày 21/9/2025, lúc 15 giờ 20 phút, hai người đàn ông đang tham giao thông trên đoạn Khu đô thị sinh thái Golden Hills, thuộc phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Một đàn bò chừng 20 con, đang ăn trên dải phân cách bỗng dưng băng qua đường quá nhanh, nên không tránh được, một người đàn ông trên 50 tuổi, trú tại xã Hòa Bắc (cũ), thuộc phường Hải Vân đã tông phải bò, cú va chạm quá mạnh làm nạn nhân ngã xuống đường, hôn mê, chiếc xe hư hỏng nặng. Một người khác điều khiển xe máy cũng tông vào bò , bị thương nhẹ.
Sau đó người dân đã gọi xe cấp cứu kịp thời đến và chở đi bệnh viện. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương thấy chủ chăn nuôi lùa đàn bò chạy nhanh về phía khu đô thị Golden Hills.


Động thái của Trung Nam Land
Trước thực trạng và vấn nạn về trâu, bò thả rong, đã hơn 10 năm qua, lãnh đạo Trung Nam Land có rất nhiều biện pháp. Thậm chí đã có văn bản gởi đến các cơ quan chức năng cầu cứu, nhưng vô vọng…
Mới đây nhất lực lượng chức năng hai phường Liên Chiểu và Hải Vân đã đồng loạt ra quân và mạnh tay, đồng thời lên kế hoạch ra quân dài hơi.Trước đó, hai địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với các hộ chăn nuôi, sau đó lắng đi một thời gian, rồi đâu lại vào đó, phải thừa nhận rằng các chủ hộ chăn nuôi trâu, bò thả rong rất chai lì…


Anh Dương Phú Năm, trú tại tổ 35( Khu đô thị sịnh thái Golden Hills trò chuyện với phóng viên về việc trâu, bò thả rong, anh gặp tôi và hỏi ngay với nét mặt phấn khỏi: “Anh biết gì chưa? Tôi trả lời việc gì mà quan trọng vậy? Trung Nam Land triển khai kế hoạch phòng chống trâu, bò thả rong, họ rào lưới sắt khá đặc chủng, đắt tiền đó, rất kiên cố cả tháng nay rồi, đi vào hoạt động mấy ngày nay”. Anh nói tiếp: “Đất không nghe trời, thì trời phải nghe đất thôi”. Người dân tại khu đô thị sinh thái Golden Hills họ phấn khởi lắm… Ở đây, mà dẹp được tệ nạn trâu, bò thả rong, thì không có nơi nào bằng, điện, đều hệ thống ngầm, nhất là vào mùa mưa lũ, không bao giờ sợ ngập nước…”. Anh cười thoải mái, tự tin.

Ông Huỳnh Nhật Phong - Giám Đốc Công ty Cổ Phần Trung Nam (Trung Nam Land) cho biết thêm, để triển khai kế hoạch rào chắn chừng 3km này dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, giáp ranh với xã Hòa Liên (cũ), nay là phường Liên Chiểu, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, lắp hàng rào ngoài chống trâu, bò thả rong và hạn chế tình trạng đổ chất thải trộm trên phạm vi địa bàn của dự án. Dự án gồm: 4 chốt cố đinh bảo vệ 24/24, 6 chốt cơ động chạy tuần tra 24/24 nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời trong mọi tình huống. Với kế hoạch này chắc chắn sẽ dẹp được tệ nạn trâu, bò thả rong trong dự án Golden Hills.



Tiếp xúc với một bảo vệ tại chốt xa nhất, ít người dân ở, anh Huỳnh Nhật Thạch chốt E cho hay, chúng tôi trực 24/24 mới được nghỉ, nên việc ăn, uống phải nấu cơm và nghỉ tại chỗ, không rời chốt. Còn anh Phạm Văn Siêng tổ cơ động cho hay, tổ của anh sẽ thường xuyên di động, nắm bắt tình hình về trâu, bò thả rong cả ngày lẫn đêm khuya, nếu phát hiện đàn trâu, bò nhiều sẽ gọi nhau để cùng hợp lực.
Rời Khu đô thị sinh thái Golden Hills, vào lúc đã trưa với tiết trời khá lạnh, nhiệt độ 22 độ C. Tôi thầm suy ngẫm, thời tiết ban ngày mà lạnh thế này, về đêm thì thương lắm…
Với quyết tâm, bảo vệ một dự án đúng nghĩa Khu đô thị sinh thái Golden Hills và trả lại môi trường cho hơn 100 hộ dân hiện đang sinh sống nơi đây.
Dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills với diện tích gần 400 ha nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài và tiếp giáp sông Cu Đê. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một khu đô thị sinh thái văn minh, hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, có môi trường, cảnh quan thiên nhiên xanh - sạch - đẹp, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong thành phố, trong nước và ngoài nước có nhu cầu về đất ở, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây là một dự án trọng điểm trong bức tranh quy hoạch tổng thể đô thị tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai với tầm nhìn đến năm 2030.
Hoàng Hữu Quyết























