
Tại vùng đất cực Nam, Cà Mau, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức trang trọng tại Đền thờ Vua Hùng (xã Trí Phải). Trong không gian nghiêm cẩn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thực hiện nghi thức dâng hương khai lễ, mở đầu cho chuỗi hoạt động mang đậm ý nghĩa tri ân. Những nén tâm hương được dâng lên không chỉ là sự tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý truyền thống của dân tộc.
Trong diễn văn tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông, đồng thời bày tỏ khát vọng phát triển của vùng đất nơi cuối trời Tổ quốc. Nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh tổ tiên về những thành tựu và mong ước của nhân dân càng làm tăng thêm sự thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại. Lễ dâng hương, dâng lễ vật sau đó được thực hiện trang nghiêm, thể hiện tấm lòng son sắt của người dân phương Nam luôn hướng về nguồn cội.

Không khí thiêng liêng cũng lan tỏa mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Từ sáng sớm, đông đảo lãnh đạo, người dân, kiều bào và thế hệ trẻ đã có mặt, thành kính dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.
Những nghi thức truyền thống như rước lễ, dâng bánh chưng, bánh giầy, tế lễ cổ truyền được tổ chức trang trọng, tái hiện sinh động nét văn hóa lâu đời của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở nghi lễ, thành phố còn lồng ghép nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hội thi gói bánh chưng, chương trình nghệ thuật, hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”… qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước và bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Trong phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân mà còn là thời điểm để khơi dậy ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Còn tại Đồng Nai, Lễ Giỗ Tổ được tổ chức trang nghiêm tại xã Phú Riềng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân. Mở đầu là màn trống hội và biểu diễn võ thuật, tái hiện khí phách quật cường của dân tộc trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.
Các nghi thức dâng hương, rước kiệu, dâng lễ vật được thực hiện chu đáo, tôn nghiêm, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Trước đó, các hoạt động như hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, trưng bày mâm lễ đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí vừa trang trọng vừa đầm ấm, gắn kết cộng đồng.
Những chiếc bánh vuông vức, những mâm lễ được tạo hình công phu không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm tấm lòng thành kính của người dân đối với tổ tiên. Qua đó, giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hiện đại.
Ở phía Bắc, tại Hải Phòng, Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra tại Khu di tích lịch sử Chùa Tháp Tường Long (Đồ Sơn) với sự phối hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Không chỉ là hoạt động tâm linh, sự kiện còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ với “trăm trứng nở trăm con”, câu chuyện về cội nguồn dân tộc tiếp tục được nhắc lại như một biểu tượng của sự thống nhất và bền chặt. Đồ Sơn, vùng đất đầu sóng ngọn gió trở thành điểm hội tụ của tinh thần ấy, nơi người dân thành kính tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, biển đảo vững vàng.
Dù ở nơi đâu, từ miền biển, miền rừng đến đô thị sôi động, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn là sợi dây thiêng liêng kết nối triệu trái tim người Việt. Những nghi lễ trang nghiêm không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay, gìn giữ, phát huy truyền thống và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, tinh thần “con Lạc cháu Hồng” vẫn vẹn nguyên, trở thành điểm tựa để dân tộc Việt Nam vững bước tiến về tương lai.
Thiên Trường

























