Từ sáng 17/5, khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, đông kín phụ huynh và học sinh. Sau nhiều ngày mưa, thời tiết Hà Nội sáng nay khá mát mẻ, khoảng 26 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh bước vào kỳ thi.

Hàng trăm phụ huynh thấp thỏm chờ con tham dự kỳ tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, sáng 17/5. (Ảnh: Thanh Hằng)
Hàng trăm phụ huynh thấp thỏm chờ con tham dự kỳ tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, sáng 17/5. (Ảnh: Thanh Hằng)

Ngay từ ngoài cổng trường, nhiều tốp học sinh được bố mẹ đưa đến từ sớm để ổn định tâm lý. Không khí trước giờ thi vừa căng thẳng vừa xúc động, khi nhiều phụ huynh tranh thủ dặn dò, động viên con hoặc chụp những bức ảnh kỷ niệm trước thời khắc quan trọng. Trong khi phần lớn học sinh giữ tâm lý khá thoải mái, trò chuyện cùng bạn bè, một số em không giấu được sự lo lắng, liên tục kiểm tra số báo danh, phòng thi hoặc ngóng nhìn đồng hồ.

Năm nay, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tuyển 320 chỉ tiêu lớp 6 nhưng tiếp nhận tới 6.335 hồ sơ đăng ký, tương đương tỷ lệ chọi gần 1/20. Đây tiếp tục là kỳ thi tuyển sinh lớp 6 có số lượng thí sinh đăng ký lớn nhất Hà Nội trong nhiều năm qua, đồng thời là lần đầu tiên lượng hồ sơ vượt mốc 6.000.

Chị N.T.N, trú tại quận Thanh Xuân (cũ), cho biết dù luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

“Thí sinh đông, phụ huynh cũng đông, nhìn đâu cũng thấy áp lực. Tôi chỉ mong con bình tĩnh làm bài tốt nhất có thể”, chị chia sẻ.

Theo chị N, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành cũng như một số trường có tính cạnh tranh cao khác, con chị đã bắt đầu ôn luyện tại trung tâm từ năm lớp 4, với lịch học thêm ba buổi mỗi tuần cho các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Cùng chung tâm trạng, anh T.H, trú tại quận Hà Đông (cũ), cho biết dù con bước vào phòng thi với tâm lý khá ổn định nhưng phụ huynh bên ngoài lại khó tránh cảm giác sốt ruột.

“Tỷ lệ chọi cao nên ai cũng lo. Nhiều phụ huynh còn căng thẳng hơn cả các con”, anh nói.

Anh T.H cho biết gia đình chỉ cho con học thêm từ lớp 5 để tránh gây áp lực quá sớm. Với anh, kết quả kỳ thi không phải yếu tố duy nhất được đặt nặng.

“Nếu không trúng tuyển, gia đình vẫn vui vẻ để con học trường công gần nhà. Điều quan trọng hơn là con có thêm trải nghiệm, làm quen với áp lực của những kỳ thi cạnh tranh”, anh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự, coi kỳ thi không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là trải nghiệm giúp học sinh rèn tâm lý.

Chị N, trú tại huyện Hoài Đức (cũ), cho biết gia đình xác định tinh thần thoải mái cho con trước kỳ thi.

“Đỗ thì vui, còn không cũng là một trải nghiệm đáng giá. Ít nhất con được tiếp xúc với không khí của một kỳ thi đông thí sinh”, chị nói.

Phụ huynh hồi hộp chờ con hoàn thành kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hằng)
Phụ huynh hồi hộp chờ con hoàn thành kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hằng)

Theo kế hoạch, hơn 6.330 thí sinh tham gia ba bài thi gồm Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong đó, môn Tiếng Anh thi trong 30 phút, hai môn còn lại mỗi môn 45 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn, không nhân hệ số. Thí sinh có thể được cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm khuyến khích nếu sở hữu chứng chỉ TOEFL đạt từ 229 điểm trở lên hoặc đạt giải cấp quốc gia tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO).

Nhà trường dự kiến công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 1/6. Năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 6 của trường là 24/30 điểm.

 Phương Di