Chiều 15/12, trên sân Rajamangala (Thái Lan), đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận thi đấu bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33, chạm trán U22 Philippines - đội bóng được đánh giá là “hiện tượng” của giải đấu .

Ở hiệp đầu, U22 Philippines nhập cuộc đầy hứng khởi và không tỏ ra lép vế trước “Những chiến binh Sao Vàng”. Đoàn quân của huấn luyện viên Garrath McPherson sớm tạo ra cơ hội từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, song hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn thi đấu tập trung để hóa giải nguy hiểm.
Phút thứ 4, U22 Việt Nam có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phi Hoàng tạt bóng từ cánh trái vào trong cho Khuất Văn Khang, tuy nhiên pha chạm bóng của thủ quân U22 Việt Nam chưa tốt, khiến cơ hội trôi qua. Ngay sau đó, U22 Philippines lập tức đáp trả. Javier Mariona đi bóng tốc độ bên hành lang trái rồi căng ngang để Sandro Reyes dứt điểm một chạm, nhưng cú sút của thủ quân đội bạn lại đi chệch khung thành.
Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra sôi nổi với thế trận “ăn miếng trả miếng” giữa hai đội. Nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt giúp các cầu thủ U22 Philippines tranh chấp sòng phẳng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-Sik, trong khi các pha phối hợp tấn công biên của U22 Việt Nam với Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Xuân Bắc hay Lê Viktor gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối phương.
Trong thế trận giằng co, tiền đạo Đình Bắc nỗ lực tạo đột biến bằng những pha đi bóng và dứt điểm từ xa, song các cú sút của cầu thủ mang áo số 7 chưa đủ chính xác để mang về bàn mở tỷ số.
Cuối hiệp, Đình Bắc tiếp tục gây sức ép với pha tăng tốc bên cánh và tạt bóng cho Khuất Văn Khang. Sau nhịp khống chế bằng đùi, thủ quân U22 Việt Nam tung cú sút căng, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Nicholas Guimaraes đã chọn sẵn.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Ở chiều ngược lại, U22 Philippines lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.
Thế trận giằng co được duy trì khi U22 Việt Nam nỗ lực kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi U22 Philippines vẫn giữ được khối phòng ngự số đông chắc chắn bên phần sân nhà.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nguy cơ phải bước vào hiệp phụ hiện rõ, các “quân bài tẩy” được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân đã phát huy hiệu quả.
Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Phi Hoàng thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Philippines tại SEA Games 33.
Chỉ hai phút sau, Thanh Nhàn đi bóng buộc hậu vệ Antoine Ortega phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, chính Thanh Nhàn tung cú dứt điểm đưa bóng đi đập đất, lần thứ hai đánh bại thủ môn Guimaraes, ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

Hai bàn thắng muộn của những cầu thủ vào sân thay người là Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn đã giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt qua U22 Philippines, qua đó giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sau chiến thắng này, U22 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ để hồi phục và chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương Vàng. Đối thủ của đội ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Malaysia và đội chủ nhà U22 Thái Lan.
PV (t/h)

























