Tham dự buổi lễ có đồng chí Triệu Tài Vinh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Xuân Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo đội ngũ làm báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông khẳng định, trong suốt 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, đồng hành chặt chẽ cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại Vĩnh Phúc, báo chí địa phương cũng đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà báo lão thành, những người làm báo trên địa bàn đã góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phản ánh chân thực đời sống xã hội, tạo đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 100 năm hình thành và phát triển đã luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với Vĩnh Phúc, báo chí địa phương đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh.


Nhân dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người làm báo Vĩnh Phúc sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả góp phần xây dựng Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh”.
Hà Trần