Sản phụ tử vong, trẻ sơ sinh tử vong, người đi thẩm mỹ viện tử vong… Lời thề Hippocrates đã bị người ta lãng quên lâu rồi. Y đức đang xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng của sức mạnh đồng tiền - không biết, sẽ còn trượt dài tới đâu?

BS. Tường, chủ Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường “chui”, BS ngoại khoa (BV Bạch Mai) bị bắt vì làm chết khách hàng rồi ném xác xuống sông Hồng (Ảnh Tuổi Trẻ)

1001 “sự việc đáng tiếc”…

Từ đầu năm 2013 đến nay, ngành y tế đã để xảy ra quá nhiều trường hợp – ca tử vong mà một số người trong ngành này quen gọi là “sự việc đáng tiếc”.

Ngày 3/8, chị Bùi Thị Linh, xã Tân Lập (Đồng Phú, Bình Phước) sinh mổ tại BVĐK Bình Phước và đứa bé sơ sinh tử vong. Sở Y tế tỉnh đã đưa ra kết luận, con của chị Linh tử vong là do… tắc nghẽn cơ học đường hô hấp. Ngày 7/8, hai mẹ con sản phụ Trần Thị Phượng, ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân (Châu Thành, Hậu Giang), tử vong sau 5 ngày nhập viện tại BVĐK Trung ương Cần Thơ. Cơ quan chức năng nói “nếu mổ sớm thì không có chuyện gì xảy ra”, và “hồ sơ bệnh án sơ sài”... Tuy nhiên, người nhà sản phụ cho rằng, chính sự tắc trách của BV đã dẫn đến cái chết đau lòng của con và cháu họ.

Ngày 15/8, hai mẹ con sản phụ Đinh Thị Liên, thôn 3, xã Kim Tân (Ia Pa, Gia Lai), tử vong tại BVĐK khu vực Ayun Pa (Gia Lai). Bệnh viện này giải thích, nguyên nhân gây tử vong cho sản phụ là trong quá trình sinh, chị Liên bị đột quỵ, huyết áp không đo được, bị tím tái toàn thân và ngừng thở đột ngột. Ngày 17/10, hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), tử vong tại BVĐK Thiệu Hóa. Sự việc này được chính vị Phó giám đốc BV (có mặt trong kíp trực) trần tình: “Giá như sản phụ Xuân được mổ sớm hơn, có lẽ sự việc đáng tiếc không xảy ra”. Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Long An công bố nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mộng Lan, xã Thuận Nghĩa Hòa (Thạnh Hóa), tại  BVĐK Thạnh Hóa là do “băng huyết sau sinh”…

Man trá hay phỉnh nịnh?

Sau hơn 3 tháng, sáng 25/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mới đưa ra được “kết luận ban đầu” về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh, sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B ngày 20/7 tại BVĐK Hướng Hóa (Quảng Trị) đó là do… lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé?

Người ta đã đưa ra những lý giải vô cùng ấu trĩ: Thời điểm tiêm chủng, BV mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vắc-xin (?!). Do ở đây, vắc-xin được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung Oxytocin nên thay vì lấy vắc-xin viêm gan B, họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé! Mê muội đến mức, khi tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, nhân viên y tế đã không đưa vào phòng tiêm riêng cho trẻ mà vẫn để ở phòng tiêm cho người lớn?

Xung quanh vụ việc này, dư luận hết sức phẫn uất và đặt ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn:

Thật khó tin đây là sự thật của vụ việc. Một khi tiêm nhầm thuốc, thì gần như lập tức sau đó sẽ bị phát hiện ra ngay chứ không phải đợi tới 3 tháng sau mới biết nhầm?

Không biết các nữ hộ sinh có bị ép cung hay không? Vắc-xin tiêm phòng là lọ, còn Oxytocin  là ống; ống tiêm, vỏ thuốc tiêm - bàn tay cũng cảm nhận được ống hay lọ; lọ thì bật nắp, trong khi ống thì phải bẻ đầu, làm sao mà nhần lẫn được, mà nhầm tới 3 lần?

Các y tá,  bác sỹ tiêm ngừa cho bé có biết chữ hay không nhỉ, 2 loại thuốc này hoàn toàn khác nhau chứ có giống nhau đâu mà nhầm được? Chắc toàn đi mua bằng cấp rồi vào làm hoặc được gửi gắm vào làm? Nếu không có báo chí vào cuộc thì chắc lại là do “sốc phản vệ” gì gì đó?

Có hay không việc dàn xếp kết quả điều tra nhằm chạy tội cho vắc-xin viêm gan B kém chất lượng mà các quan lỡ đã nhận về rồi?...

Những điều như trên, chắc dân thường không thể giải thích nổi mà phải bắc thang lên hỏi ông trời!

Vậy nhưng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sáng 25/10, chưa nhận được thông báo kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau tiêm vắc-xin viêm gan B ở Quảng Trị?

Đừng để mãi trượt dài…

Bàng hoàng, phẫn nộ, đau đớn, xót xa, khổ tâm, day dứt… là những ngôn từ mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sử dụng trên diễn đàn Quốc hội, cũng như trả lời báo chí vào ngày 24/10 để biểu đạt cảm xúc trước vụ Nguyễn Mạnh Tường, bác sỹ ngoại khoa (BV Bạch Mai), Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường “chui”, làm chết khách hàng rồi ác độc tới mức mang xác ném xuống sông nhằm phi tang.

Sau khi vụ việc ở Thẩm mỹ viện Cát Tường bị vỡ lở, hàng loạt thẩm mỹ viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (kể cả đã được Sở Y tế cấp phép) vẫn cố tình “trêu ngươi dư luận” khi ngang nhiên quảng cáo dịch vụ quá khả năng cho phép để kiếm tiền của khách hàng. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thì biện bạch, cơ quan chức năng khó kiểm soát được do các hình thức quảng cáo ngày càng đa dạng (nhiều nơi tự quảng cáo trên website riêng, trên mạng xã hội)…

Ngành y tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc rung động, song chưa vụ nào khiến dư luận phẫn nộ như vụ này. Người dân cả nước đã biết tới những vụ “làm tiền trên cơ thể người bệnh” hay tắc trách… khiến người bệnh chết oan uổng, tức tưởi; nhưng thất đức, vô đạo tới mức mang xác nạn nhân đi phi tang thì không ai tưởng tượng nổi!

Vết trượt y đức xuống tới mức này thì còn vượt xa mọi báo động mạnh mẽ nhất!

Đã có rất nhiều ý kiến quy kết do đồng tiền. Điều đó không sai, song chưa đủ. Để y đức trượt dài tới mức “đáng báo động rất lớn”, lời của Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ yếu là do quản lý lỏng lẻo, yếu kém, không nghiêm. Biết bao vụ việc nhức nhối, bức xúc xảy ra trong ngành y tế thời gian dài, nhưng việc xử lý du di, không tới nơi tới chốn và những người đứng đầu không phải chịu trách nhiệm gì?...

Xin mạo muộn được dẫn lời một bác sỹ: “Những thầy thuốc còn chưa nhuốm bẩn lương tâm, đừng vì một phút yếu lòng mà trượt dài trên con đường xa lạ với bản chất tốt đẹp của mình. Những thầy thuốc đã trót sai lầm hãy dừng lại, quay về đội ngũ những thầy thuốc chân chính, nơi đây luôn có những tấm lòng rộng mở đón bạn bè trong vòng tay. Không yêu người, không yêu nghề mà chỉ xem nghề thuốc là phương tiện làm giàu bất kể lương tâm, đạo đức thì một ngày không xa, những thầy thuốc đó sẽ phải đứng trước tòa án lương tâm và chịu sự trừng phạt của xã hội... Làm sao để sau này, khi con cháu hỏi “ông bà đã làm gì cho đất nước trong những ngày khó khăn ấy?”. Chúng ta sẽ không phải hổ thẹn khi trả lời cho thế hệ mai sau”...

Trong khi dư luận cả nước đang bàng hoàng xót xa vì sự ra đi một cách bất thường của những đứa trẻ sơ sinh, sản phụ, người chữa trị tại các cơ sở tư nhân… thì phó giám đốc một BV lại lên tiếng rằng “đời làm bác sỹ cũng có vài chục người chết dưới tay mình (?!)”.

Xuân Phong