Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Khuất tất từ một vụ án mạng: Nỗi đau thấu trời

Lúc 21giờ ngày 18/10/2013, sau bữa cơm vui vẻ cùng gia đình, co

Lúc 21giờ ngày 18/10/2013, sau bữa cơm vui vẻ cùng gia đình, con gái ông Nguyễn Văn Bé Hai (ấp Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) là Nguyễn Thị Cẩm Vân ( sinh năm 1996, học sinh lớp 12 trường PTTH Châu Văn Liêm của huyện) xin đi ra ngoài mượn sách vở về chép bài học cùng người bạn thân cùng lớp là Bùi Thị Tr. và biệt tăm không về nhà. Đêm đó gia đình ông Bé Hai đã tỏa đi khắp nơi tìm con nhưng không tìm thấy. Đến 16 giờ chiều ngày 19/10/2013, theo yêu cầu của công an xã, ông Bé Hai đến kênh Thạnh Phú cách nhà khoảng 1km vì đêm trước người dân ở đây phát hiện một xác chết nổi trên kênh. Đến nơi, ông chết lặng bởi xác chết kia chính là con mình đã mất tích đêm qua.

Nơi phát hiện xác của nạn nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân

Quá sốc vì cái chết của đứa con ngoan hiền khi còn quá trẻ, vợ ông Bé Hai phải nhập viện, ông Bé Hai như người mất hồn cũng phải vào viện cùng vợ. Vì thế  mọi việc khám tử thi con đều do người trong họ là ông Nguyễn Thành Lưu và ông Nguyễn Văn Nhỏ chứng kiến và ký tên vào bảng giám định pháp y của cơ quan chức năng. Đến 11giờ ngày 20/10/2013, ông Bé Hai được  công an gọi lên thông báo là con ông tự tử chết, đã giám định pháp y và mời ông nhận xác con về mai tang.

Theo ông Nguyễn Văn Nhỏ, người ký tên vào bảng giám định pháp y về cái chết của cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân, ông có chứng kiến từ đâu đến cuối việc khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng tỉnh và biết được kết luận là cháu Cẩm Vân chết do ngạt nước. Điều ông Nguyễn Văn Nhỏ băn khoăn là cán bộ giám định pháp y bảo ông ký bốn bản, trong đó có hai bảng không có nội dung.

Đùn đẩy trách nhiệm

Khi bình tĩnh lại và dò hỏi quá trình khám nghiệm tử thi của con, ông Bé Hai bất ngờ rằng vì sao con ông chết nước mà trong bụng không có nước, thức ăn buổi tối vẫn còn khô nguyên. Thêm một vài chi tiết sau mà gia đình ông Nguyễn Văn Bé Hai tin rằng con ông, Nguyễn Thị Cẩm Vân do kẻ xấu hãm hại trước khi vức xác xuống kênh chứ không phải nhảy kênh tự tử như kết luận của công an. Bởi trước đó, Vân còn rất vui vẻ ăn tối cùng gia đình và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy vì buồn bực dẫn đến tự tử.

Theo ông Bé Hai, trước khi Cẩm Vân mất một tháng, gia đình ông có mâu thuẫn với gia đình ông Ba H. (người cũng xã Mỹ An) về việc gia đình không đồng ý gả Cẩm Hương (chị Cẩm Vân) cho con trai ông Ba H.. Khi Cẩm Hương về nhà chồng, P. - con ông Ba H., bạn trai cũ của Cẩm Hương có đến đe dọa rằng: Mày lấy chồng đi, sau này gia đình mày sẽ lãnh đủ hậu quả.

Theo ông Bé Hai, Bùi Thị Tr. là bạn học rất thân của Cẩm Vân, nhưng không hiểu vì sao khi bạn thân mất, Tr. không đến viếng tang bạn. Cũng theo ông Bé Hai, theo một người ở cạnh nhà Tr., khi nghe Cẩm Vân mất, Tr. đã  tỏ ra hoảng sợ la hét khiến mẹ Tr. phải đi xin lông đuôi chó mực (theo dân gian là để trừ tà ma) cho Tr. đeo. Nhiều người dân dọc kênh Thạnh Phú khẳng định có thấy bé Cẩm Vân ngồi giữa hai người trên xe gắn máy. Ông Bé Hai đang nghi ngờ kẻ thủ ác phải rất thân, là người trong xã đã lợi dụng Tr. dụ Cẩm Vân ra ngoài để sát hại?!.

Đau đớn vì cái chết của con, cộng thêm đó là nhiều đồn thổi, bằng chứng về việc con mình bị sát hại trước khi vứt xuống kênh, ông Nguyễn Văn Bé Hai đã gửi đơn tố giác tội phạm (gồm Tr., P. và bạn bè  của P. tình nghi liên quan đến cái chết của Cẩm Vân con mình) đến công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với mong muốn giải oan cho con, muốn kẻ thủ ác phải đền tội. Nhưng  bao lần nộp đơn  ông không nhận được bất kì phản hồi  nào từ cơ quan công an. Nóng lòng, ông Bé Hai lên công an huyện thì bảo đơn ông đã chuyển lên tỉnh. Khi lên công an tỉnh thì được thông báo là chưa nhận được đơn và hồ sơ tố cáo của ông từ cấp huyện. Sau đó, ông Bé Hai có nhờ người thảo đơn gửi trực tiếp lên Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh và một số cơ quan liên quan thì có nhận được phúc đáp của Công an tỉnh và Viện kiệm sát với thông báo là đã chuyển đơn tối giác tội phạm xuống công an huyện Chợ Mới. Điều  khó hiểu đối với ông Bé Hai là từ khi nhận được thông báo của tỉnh về việc chuyển đơn tố giác tội phạm của mình về công an huyện Chợ Mới, nhưng ông chưa nhận được công văn thông báo của công an huyện về tiến trình điều tra vụ việc.

Sáng 12-8, chúng tôi đến công an huyện Chợ Mới liên lạc với trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự tên Kiên về đơn tố giác tội phạm của ông Bé Hai, thì được vị này trả lời là phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo Công an tỉnh thì mới tiếp. Gọi trực ban công an tỉnh để đăng ký làm việc với lãnh đạo công an tỉnh An Giang, thì được thông báo là lãnh đạo đang bận đi tập huấn, hẹn vài ngày sau liên lạc để được đăng ký làm việ. Liên lạc qua điện thoại với trưởng công an huyện Chợ Mới thì được biết là công an huyện đang trong quá trình thụ lý điều tra nên không cho phóng viên tiếp cận hồ sơ vụ án.

Phóng viên làm việc với cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ vụ án đã rất nhiêu khê, thì thử hỏi người dân thường như ông Bé Hai thì sẽ khó khăn như thế nào nữa?!. Khi chúng viết đến những dòng này thì được tin báo từ ông Bé Hai là điện thoại bàn của gia đình liên tục bị khủng bố bởi những cuộc gọi lạ lúc nửa đêm có nội dung ám chỉ, thách thức gia đình về việc điều tra cái chết của con ông.

Rõ ràng, các cơ quan chức năng huyện Chợ Mới thụ lý hồ sơ vụ án con ông Bé Hai đang cố tình đùn đẩy trách nhiệm khiến gia đình ông Bé Hai bức xúc. Cái chết quá đau lòng, có dấu hiệu bị sát hại của con ông Nguyễn Văn Bé Hai không biết khi nào được giải quyết dứt điểm để gia đình ông Bé Hai được yên lòng. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ đạo điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

VĂN KÝ

 

Tin mới

Bình Định: Phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%
Bình Định: Phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2024 vẫn tăng 17,3%. Với kết quả trên, ngành Công Thương tỉnh xác định: Phấn đấu trong tháng 5/2024 sẽ đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%...

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền trên sông Chanh
Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền trên sông Chanh

Vào khoảng 14h50’ ngày 26/4, tại khu vực sông Rừng, cách  Miếu Vua Bà (phường Yên Giang) khoảng 600 m đến 700 m, tổ công tác tìm kiếm của phường Nam Hòa, TX Quảng Yên, đã phát hiện, vớt được một thi thể nữ mặc áo mưa màu xanh, chân đeo ủng. Vị trí tìm thấy cách khoảng 10 km so với vị trí lật thuyền.

Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024
Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024

Chiều 26/4, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024.

Quỹ Hy vọng tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ"
Quỹ Hy vọng tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ"

NDO - Tại Văn phòng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng, cùng ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Trung tâm Văn hoá TP. Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”
Trung tâm Văn hoá TP. Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”

Ngày 26/4, Trung tâm Văn hóa TP. Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Huế- Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa
Huế- Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa

Ngày 26/4, Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024- 2026, với 46 hội viên.