Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại buổi gặp mặt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại buổi gặp mặt

Ngọn lửa cách mạng sáng chói

Chương trình được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức vào chiều 3/5, nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc và tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nói: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường...

Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, những cựu tù chính trị vẫn giữ trong tim ngọn lửa cách mạng sáng chói, luôn xứng danh là những người con kiên trung của đất nước, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động; tình nghĩa thủy chung với đồng đội, bạn chiến đấu, những người từng cùng nhau vượt qua gian khó trong ngục tù, nay tiếp tục đồng hành trong cuộc sống.

Theo số liệu Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày: Trong suốt 10 năm qua, Ban Liên lạc luôn làm tốt vai trò cầu nối quý báu giữa các cựu tù chính trị trên khắp mọi miền đất nước, lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử cao đẹp.

Đến nay, Ban Liên lạc đã kết nối hơn 63 ngàn cựu tù chính trị còn sống, hàng chục ngàn gia đình liệt sĩ, tổ chức hơn 500 buổi họp mặt, hội thảo và các hoạt động tri ân trên toàn quốc. Ban Liên lạc đã vận động được hơn 50 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho con cháu các cựu tù, hỗ trợ y tế cho hơn 5 ngàn cựu tù có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Ban Liên lạc đã phối hợp với các cơ quan xuất bản hơn 50 đầu sách, trên 20 phim ký sự, phóng sự, tài liệu lịch sử ghi lại ký ức của các cựu tù, hơn 300 buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường học, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tham dự buổi họp mặt.
Các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tham dự buổi họp mặt.

Cảm xúc 50 năm ngày giải phóng

Được gặp mặt những cựu tù chính trị trong sự kiện trọng đại của dân tộc, bác Võ Ái Dân, cựu tù chính trị Côn Đảo (từ tháng 9/1964 đến 1/5/1975) xúc động chia sẻ: Tôi sinh ra tại Bến Tre trong gia đình có cha từng bị địch bắt đày ra Cô Đảo. Từ sự ảnh hưởng của cha và thế hệ học sinh, sinh viên cùng trang lứa giác ngộ, yêu nước, năm 17 tuổi tôi tham gia cách mạng, các hoạt động đấu tranh của thanh niên cộng sản Sài Gòn “bảo vệ Đảng, bảo vệ Bác Hồ”.

Bị địch bắt năm 1961, đến tháng 9/1964, bác Võ Ái Dân bị chúng đày ra Côn Đảo, từng bị giam cầm tra tấn trong chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ. Những người tù chính trị bị tra tấn, hành hạ, họ truyền nhau ăn chất xanh "rau tù" để tồn tại, những thứ trâu bò ăn được thì mình ăn được như cỏ cú, cỏ mần trầu, lá bàng, trái bàng, hoa mười giờ...

"Ở địa ngục trần gian Côn Đảo 11 năm, tôi cạn dần sức sống chỉ còn “da bọc xương”, thì niềm vui vỡ òa khi được tin đất nước giải phóng. Tôi ra khỏi nhà tù vào rạng sáng ngày 1/5/1975, khi ấy mới biết chắc mình được sống và được trở về với tổ chức, với gia đình. Ánh sáng ban mai ngày 1/5 của 50 năm trước dường như đẹp hơn bao giờ hết, nhảy múa trong tâm hồn tôi”, bác Dân nhớ lại.

Lan tỏa tinh thần, ý chí cách mạng

“Theo dòng thời gian, những cựu tù chính trị trung kiên có thể vắng dần trong các dịp kỷ niệm nhưng tinh thần, ý chí của các bác sẽ không bao giờ mai một, sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nhận, phát huy, lan tỏa để dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, trường tồn”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại buổi gặp mặt, tri ân.

Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ; làm tốt chính sách cho người có công với chế độ ngày càng tốt hơn. 

“Lời tri ân không thể nói suông được, mà phải bằng hành động cụ thể, sản phẩm cụ thể để mục đích cuối cùng là đất nước ta phải độc lập tự do, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc và ấm no khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng”.

Thanh Huyền