Hồ nước nơi học sinh Phúc bị đuối nước
Ngày 21/5, báo Thương hiệu & Công luận nhận được đơn phản ánh của ông Thân Văn Xếp (thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phản ánh về việc trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Nếnh, Việt Yên) tự ý tổ chức cho học sinh đi dã ngoại tại Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Trong quá trình dã ngoại khiến con trai ông là Thân Văn Phúc (SN 2001, học sinh lớp 11A3, trường Nguyễn Bình Khiêm) bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Theo đơn phản ánh, khoảng 12h ngày 20/5, gia đình ông Xếp nhận được điện thoại của nhà trường báo tin cháu Phúc bị đuối nước tử vong.
Ông Xếp kể, khi nghe thông tin con trai bị chết vợ chồng ông ‘chết điếng người’. Ông cố gắng trấn tĩnh để báo tin cho họ hàng, người thân. Tức tốc, gia đình lên chỗ cháu Phúc gặp nạn. ‘Khi chúng tôi đến xác con trai tôi đã được vớt lên bờ. Nhìn đứa con trai duy nhất mới sáng nay còn gọi bố mà giờ nằm đây âm dương cách biệt chúng tôi với cùng đau xót, chết lặng’, ông Xếp xót xa chia sẻ.
Quang cảnh đám tang
Theo lời bố nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, Công an xã An Lạc, Công an huyện Sơn Động đã đến khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân con trai ông Xếp chết do đuối nước, không có dấu hiệu hình sự nên gia đình để nghị không khám nghiệm tử thi.
Tiếp đó, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cháu Phúc cho gia đình ông Xếp đưa về quê tổ chức lễ tang. Sáng 21/5, Phóng viên đã tìm về gia đình nạn nhân Phúc tại thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh. Trong không khí tang thương khói hương nghi ngút tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà nạn nhân. Đông đảo người thân, họ hàng, bạn học của cháu Phúc đã tìm về thắp hương tiễn đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Được biết, gia đình ông Xếp có 5 người con gồm 4 gái, 1 trai. Phúc là con út và là con trai duy nhất của vợ chồng ông Xếp. Bỗng dưng mất đi người con trai yêu quí, gia đình ông Xếp với cùng xót xa.
Ông Xếp sụt sùi nói: ‘Nhà trường tổ chức cho các cháu đi dã ngoại nhưng không thông báo cho gia đình. Sáng hôm xảy ra sự việc tôi cứ tưởng cháu nó đi học thêm, đến khi nhà trường thông báo con tôi đi dã ngoại bị chết đuối thì tôi mới biết nhà trường tổ chức cho các cháu dã ngoại tại xã An Lạc, Sơn Động. Gia đình tôi khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai. Nay bỗng dưng con chết, nhà tôi ngất lên ngất xuống đau xót vô cùng.
Người thân đau buồn trước cái chết của em Phúc
Tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm của nhà trường để xảy ra sự việc đáng tiếc khiến con tôi chết tức tưởi; làm rõ việc nhà trường tổ chức dã ngoại có xin phép các cấp quản lý?; qui trình tổ chức có đảm bảo an toàn cho học sinh? nơi tham quan có giấy phép khai thác du lịch hay không? Các thầy cô đi cùng học sinh có làm tròn trách nhiệm giám sát, hướng dẫn cho các cháu hay không? Đặc biệt, trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức dã ngoại cho học sinh đến nơi rừng rú, hẻo lánh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như vậy mà không thông báo cho các phụ huynh học sinh. Tôi đề nghị có sai phạm thì phải xử lý nghiêm’.
Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Đăng Trình