Bài 1: Phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội): Doanh nghiệp “bức tử” sông Nhuệ

THCL Liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm  trọng tại nhánh sông Nhuệ (đoạn cầu La Khê mới). Mới đây, một vài cơ sở đã thừa nhận sai phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng xả thải kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền sở tại cũng như các cơ quan chức năng đang “thờ ơ” cho sai phạm?

Hệ thống xử lý nước thải “làm cảnh”

Như Thương hiệu & Công luận đã phản ánh tình trạng các cơ sở sản xuất, các công ty dệt may xả thải trực tiếp nước sản xuất công nghiệp ra nhánh sông Nhuệ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của bà con trên địa bàn Phường Dương Nội.

Hệ thống xử lý nước thải của công ty Tín thành “đắp chiếu”

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH TM Dệt May Tín Thành, thừa nhận việc xả thải trực tiếp nước dùng trong sản xuất dệt, nhuộm ra sông Nhuệ đã kéo dài trong nhiều năm nay.

Lý giải cho việc làm trên, ông Phú cho hay: “Bây giờ không còn cách nào cả, trước kia phía Công ty có hệ thống xử lý nước thải nhưng bị thu hồi làm đường Lê Trọng Tấn kéo dài, Công ty đã xây mới khu xử lý với công suất 40m3/ngày!?”

Xong, điều đáng nói ở đây là dù Công ty đã có khu xử lý nước thải nhưng lại trong tình trạng “đắp chiếu”. Theo quan sát của PV, khu xử lý mới hoàn toàn nằm bất động, máy móc không được vận hành, mạng nhện chăng đầy, bụi phủ kín, vậy nước thải trong nhiều năm liền đã được xả trực tiếp ra sông  Nhuệ mà không qua hệ thống xử lý? Ông Phú lí giải:“Kinh phí để xử lý nước thải rất lớn nên Công ty chểnh mảng việc xử lý, với lạiở đây nhiều cơ sở cùng thải ra chứ có phải riêng Công ty tôi đâu (?!)”.

Chính quyền “làm ngơ”?

Tại khoản 1 điều 68 Luật Bảo vệ môi trường có nêu rõ, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện đầy đủ việc xây dựng và thực hiện các phương pháp bảo vệ môi trường, đồng thời phải thu gom, xử lý nước thải đảm bảo điều kiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH TM Dệt may Tín Thành đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp đề án bảo vệ môi trường vào năm 2008. Tuy nhiên, phía cơ sở này lại không thực hiện đúng như đề án đề ra cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường. Do đó, trong vụ việc này phía Công ty Tín Thành phải được kiểm tra, đôn đốc từ phía cơ quan chức năng, nếu phát hiện sai phạm cần phải xử lý kịp thời và triệt để.

Ông Phú cho hay, từ khi tôi lên làm Giám đốc chưa có lần nào bị xử lý hay lập biên bản phạt… mà chỉ được nhắc nhở (!?). Sự việc trên khiến dư luận băn khoăn, phải chăng đang có sự bao che, lập lờ, hay sự “bôi trơn” trong những đợt kiểm tra từ phía chính quyền? Khi mà chính bản thân doanh nghiệp thừa nhận rằng có xả thải ra môi trường, cơ quan chức năng cũng đã xuống kiểm tra nhưng tình trạng gây ô nhiễm vẫn kéo dài năm này qua năm khác.

Trao đổi với anhNguyễn Trung Huy, quản lý Công ty CP Huy Phát, hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn này không hề có đề án môi trường, khu xử lý nước thải. Duy chỉ có Công ty tôi và Công ty TNHH TM Dệt may Tín Thành là có hệ thống xử lý nước thải.

Trên địa bàn phường Dương Nội hiện nay có rất nhiều xưởng dệt nhuộm tư nhân cũng như công ty đang hoạt động ngày đêm nhả khói, xả những dòng nước khi thì đen kịt, lúc đỏ ngầu của hóa chất nhuộm (chưa qua xử lý, vì không có hệ thống xử lý nước thải) ra sông, “bức tử” nhánh sông này khiến các hộ dân sống quanh bị ô nhiễm nặng.


Cung cách làm việc của ông Lưu Xuân Hoàn khi tiếp PV (vắt chân chữ ngũ)

Liên quan tới sự việc nêu trên, ngày 13/4/2015, phóng viên Thương hiệu và Công luận tới liên hệ làm việc với Phòng Tài nguyên môi trường quận Hà Đông và được ông Lưu Xuân Hoàn, Trưởng phòng yêu cầu phải qua Văn phòng UBND Quận rồi mới chịu cho tiếp xúc. Sau khi được ông Vũ Hoàng Tâm, Phó Chánh văn phòng đồng ý, nhưng ông Hoàn lại không làm việc và hẹn lịch vào thứ 4 ngày 15/4. Đúng như lịch hẹn chúng tôi quay lại Phòng Tài nguyên môi trường nhưng với một thái độ thiếu tôn trọng và có những hành xử không đẹp của một người cán bộ nhà nước (ngồi ghế ngả ra đằng sau, vắt chân chữ ngũ rất cao khi tiếp PV) nói: “Tôi đã giao cho đồng chí phó phòng rồi, có gì đồng chí ấy sẽ liên hệ với các anh để làm việc”. Khi gặp đồng chí Phó phòng, PV lại nhận được câu trả lời; “Tôi bận hẹn các bạn sang tuần” mặc cho PV đã được xếp lịch trong ngày.

Phải chăng Phòng Tài nguyên môi trường đang “né” báo chí, kéo dài thời gian? Câu trả lời còn đang chờ các cơ quan chức năng liên quan, Phòng Tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên môi trường giải đáp?

Duy Chinh – Bùi Quyền