Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức hai chương trình nghệ thuật trong hai ngày 9 và 10/10. Các chương trình không chỉ tạo không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng mà còn góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử, văn hóa gắn với hành trình phát triển của Thủ đô.
Theo kế hoạch, ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, dự kiến đón khoảng 800 khán giả.
Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời chủ trì, phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình.
Tiếp nối hoạt động này, ngày 10/10 - đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô - chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ được tổ chức, dự kiến có khoảng 700 - 800 đại biểu tham dự.
Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cấu trúc ba chương, được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt qua lịch sử, văn hóa và diện mạo của Hà Nội.
Chương I - “Hào khí Thăng Long” gợi lại chiều sâu lịch sử, tinh thần và khí phách của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Trong mạch cảm xúc ấy, mùa Thu lịch sử năm 1954 trở thành một dấu mốc đặc biệt, khi Hà Nội bước sang một trang mới.
Ngày 10/10/1954 đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của Thủ đô. Từ dấu mốc lịch sử ấy, Hà Nội trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng, phát triển và không ngừng đổi mới.
Nếu “Hào khí Thăng Long” mở ra câu chuyện từ lịch sử, chương II - “Tình yêu Hà Nội” đưa mạch chương trình trở về với những tình cảm gần gũi dành cho thành phố. Hà Nội hiện lên không chỉ qua những dấu mốc lớn mà còn qua văn hóa, con người và những giá trị đã bồi đắp bản sắc Thủ đô qua nhiều thế hệ.
Chương III - “Mùa xuân thế kỷ” hướng tới hình ảnh Hà Nội hôm nay và những khát vọng trong chặng đường phía trước. Từ một thành phố đi qua mùa Thu lịch sử năm 1954, Thủ đô đang tiếp tục chuyển mình, hướng tới diện mạo hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới.
Cách xây dựng ba chương “Hào khí Thăng Long” - “Tình yêu Hà Nội” - “Mùa xuân thế kỷ” tạo nên một đường dây xuyên suốt: từ lịch sử đến hiện tại và tương lai; từ hào khí của mảnh đất Thăng Long đến tình yêu dành cho Hà Nội, rồi mở ra những kỳ vọng về một Thủ đô tiếp tục vươn lên.
Hai chương trình nghệ thuật trong ngày 9 và 10/10 vì thế không chỉ góp thêm điểm nhấn cho các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mà còn tạo cơ hội để công chúng nhìn lại hành trình đã qua của Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
72 năm sau mùa Thu lịch sử, “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ kể lại câu chuyện về một Thủ đô có chiều sâu nghìn năm, đi qua những dấu mốc của lịch sử và đang tiếp tục viết nên chương mới bằng khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Minh Thắm























