Tối 6/9/2026, Xoay Tròn Concert Day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hà Nội, trước hơn 11.000 khán giả. Sau hơn ba giờ với hơn 40 ca khúc, đêm nhạc khép lại bằng những chia sẻ xúc động của nam ca sĩ về hành trình làm nghệ thuật và sự đồng hành của khán giả.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra ở phần cuối chương trình khi Hoàng Dũng không kìm được nước mắt. Nam ca sĩ nhắc lại thời điểm bước xuống cánh gà sau Xoay Tròn Day 2 ngày 28/3/2026 và hỏi ê-kíp: “làm nữa không mọi người?”. Câu trả lời “chơi” đã trở thành động lực để anh tiếp tục thực hiện Day 3.
Hoàng Dũng thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và những thiếu sót, nhưng cho rằng mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ của khán giả, đồng thời có những người đồng hành cùng anh thực hiện những điều “phi thường”.

Anh cũng cho biết, từ khi quyết định thực hiện Day 3 cho tới tận 2h40 sáng ngày diễn ra chương trình, sau khi kết thúc buổi tổng duyệt, bản thân vẫn lo lắng về việc concert có diễn ra trọn vẹn hay không.
Sự xúc động của Hoàng Dũng còn đến từ việc gia đình có mặt tại concert và tình cảm của khán giả dành cho chương trình. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng mình trong hành trình này.

Bên cạnh cảm xúc của nghệ sĩ, Xoay Tròn Day 3 tiếp tục có một “đặc sản” riêng khi sân khấu trở thành nơi ghi dấu những câu chuyện tình yêu của khán giả. Trong phần trình diễn Lý Giải, 4 cặp đôi lần lượt có những khoảnh khắc cầu hôn ngay tại concert.
Ê-kíp giữ hình ảnh live cam để tập trung vào phản ứng của các cặp đôi, biến những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn khán giả thành một phần của đêm nhạc. Hoàng Dũng sau đó chia sẻ anh “rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người” và gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi. 
Về phần khách mời, Minh Tốc & Lam trở lại sau Xoay Tròn Day 2 tại TP.HCM. Bộ đôi cùng Hoàng Dũng thể hiện Step By Step, mashup Nửa Thập Kỷ - Chốn Sa Mạc, Bầu Trời Mới và Đôi Lời Tình Ca.

Orange, người từng góp mặt trong concert Đôi Mươi, cũng trở lại sân khấu với Khi Em Lớn và Cứ Thế. Nữ ca sĩ đồng thời có phần trình diễn riêng gồm Cuộc Gọi Về Nhà, Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ và Em Nên Yêu Cô Ta.

Hà Lê mang đến một trong những màn kết hợp giàu năng lượng khi bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả để trình diễn Phonecert cùng Hoàng Dũng. Hai nghệ sĩ sau đó có màn dance battle trên sân khấu. Hà Lê cũng trình diễn riêng Trăm Năm trước khi trở lại cùng Hoàng Dũng trong Mưa Hồng.
Đáng chú ý, sau màn “kết giả” khiến khán giả tưởng chương trình đã khép lại, Vũ. bất ngờ xuất hiện, tạo nên khoảnh khắc vỡ òa. Hai nghệ sĩ lần lượt mang đến Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên; Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn; Anh Nhớ Ra và Lời Yêu Em, Sâm Panh.

Chuỗi tiết mục đưa đêm nhạc đi từ những giai điệu sâu lắng đến không khí sôi động. Hoàng Dũng và Vũ. cùng band khép lại chương trình trong tiếng reo hò của hơn 11.000 khán giả.
Với Xoay Tròn Day 3, âm nhạc không chỉ được đặt trên sân khấu mà còn trở thành chất liệu để kết nối nghệ sĩ và khán giả. Từ những lời cầu hôn, màn kết hợp bất ngờ đến giây phút Hoàng Dũng bật khóc, những câu chuyện diễn ra trong đêm nhạc tiếp tục trở thành một phần ký ức riêng của những người có mặt.
Lam Quỳnh






















