Sáng 20/8, trong không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo.

Trong suốt 80 năm lịch sử hành trình vì nước, vì dân, Chính phủ luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ hôm nay vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: Bản lĩnh-kỷ cương- đoàn kết-liêm chính-hành động-sáng tạo-hiệu quả-vì dân.
Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam. 
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, mỗi chặng đường đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; ý Đảng hòa quyện lòng dân. Chúng ta tự hào về truyền thống, tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, vững bước tiến vào tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay: Góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại "nghệ thuật quản trị quốc gia" đã được rèn đúc qua một đời cống hiến; hãy tiếp tục là "ngọn lửa ấm" để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước.
PV/chinhphu.vn
























