Tôi cứ nghĩ là ở nước ngoài người ta bảo vệ động vật nghiêm ngặt thì mới có chuyện đánh chết con vật thì mới vào tù, không ngờ ở nước mình giờ cũng có...

Án oan vì giết chết một con nhím
Giận dữ đánh chết con nhím xù lông
Đó là câu chuyện bi hài của Nguyễn Văn Việt (SN 1982, ngụ địa chỉ trên). Chiều ngày 7/8/2013, trong một cơn say, Việt mò sang nhà bên cạnh tìm người chú họ của mình định bụng rủ nhậu tiếp. Không tìm thấy chú của mình, mà chỉ có bà thím ở nhà, Việt ra vườn ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, chợt thấy chuồng nhím của chú mình, anh trai làng tò mò bước đến đưa mắt vào xem. Trong lúc cao hứng, Việt dùng cây chọc giỡn với một con nhím cái trọng lượng khoảng 10kg. Bị chọc tức, con nhím tức mình xù lông, bắn những chiếc lông nhọn hoắt vào tay kẻ say rượu. Bị đau, trong một lúc mất bình tĩnh, Việt vớ luôn một khúc củi gần đó thẳng tay giáng xuống con nhím tội nghiệp. Thấy nhím chết, Việt mò vào chuồn túm lấy con nhím mang đi nơi khác.
Ông Nguyễn Văn Bảy (53 tuổi, chú của Việt), cũng là chủ nhân của con nhím trở về, thấy chuồng nhím thiếu mất một con. Đem chuyện hỏi vợ, người vợ cũng không rõ, chỉ biết là hồi chiều đứa cháu nhà bên sang chơi. Ông Bảy nhớ lại: “Tôi bắt đầu nuôi nhím được 5 - 6 năm nay, xuất chuồng đã gần trăm con. Đến lứa vừa rồi thì chỉ để lại 2 cặp nhím để giống. Trong đó, con nhím cái bị mất là có giá trị nhất. Tôi nuôi nó từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp. Lúc nó mất, tôi tiếc lắm. Biết thằng cháu mình là người đánh chết nó, tôi cũng đâm giận nhưng dù gì con nhím cũng không đánh đổi được tình thân. Hơn nữa lúc đó nó say rượu, khi tỉnh cũng cúi đầu nhận lỗi và hứa bồi thường nên tôi cũng không nói gì”.
Câu chuyện không đơn giản như thế. Sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng thì những người con của ông Bảy ở xa về thăm nhà. Nghe được câu chuyện trên, họ không khỏi tức giận. Một người đã viết đơn trình lên công an xã, tố cáo chuyện Việt sang nhà cha mình rồi đánh chết con nhím giống trị giá hơn 3 triệu đồng. Việt bị mời lên công an xã để làm việc và bị tạm giữ về hành vi hủy hoại tài sản.
Kể về đứa con trai ngỗ ngược của mình, bà Trần Thị Xứng (78 tuổi) ngậm ngùi cho biết: “Nó là con thứ chín trong mười người con của tôi. Cha nó mất đến nay đã mười mấy năm rồi. Anh chị của nó có gia đình rồi tứ tán đi khắp nơi. Tôi sống với vợ chồng nó rau cháo qua ngày. Dù có vợ, hai đứa con rồi nhưng cũng chẳng chịu chăm lo gia đình mà thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời rồi gây chuyện”.
Gia cảnh của gia đình Việt rất khó khăn, cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào hơn 2 công đất trồng mít. Vợ của Việt hàng ngày phải chăm lo vườn tược, khi rảnh rỗi chị lại làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình. Về phần người chồng, nghề nghiệp không ổn định ai kêu gì làm nấy. Thu nhập không có nhưng Việt lại mắc thêm chứng thèm rượu. “Khi tỉnh táo thì nó cũng không đến nỗi nào, nhưng khi say rượu là hay gây chuyện lắm. Mà nó đi gây chuyện với người ta toàn bị người ta đánh thôi, nó chẳng đánh được ai bao giờ. Bị đòn nhiều lần nhưng vẫn mãi không bỏ được”, người mẹ phân trần.
Đi tù 9 tháng vì đánh chết một con nhím
Sau khi làm việc với công an huyện Cai Lậy, Việt đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Ngày 12/3 vừa qua, TAND huyện Cai Lậy cũng đã đưa vụ việc ra xét xử. Với hành vi hủy hoại tài sản công dân, Việt nhận hình phạt là 9 tháng tù giam.
Khi được phóng viên hỏi vì sao không bồi thường cho gia đình ông Bảy để con mình khỏi bị ngồi tù, người mẹ cho biết: “Chuyện con tôi đánh chết con nhím tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại. Hôm đó tôi và vợ nó đều không có nhà. Cứ nghĩ chuyện không có gì, không ngờ con tôi lại chịu cảnh tù tội vì đánh chết một con nhím. Gia đình ông Bảy với tôi là chỗ bà con thân thuộc. Trước giờ quan hệ hai bên rất tốt. Họ cũng không làm căng mọi chuyện. Ông Bảy cũng đã làm đơn bãi nại cho con tôi, nhưng vì lúc đó công an đã làm việc rồi nên cũng không thay đổi được gì nữa”.
Theo lời người dân địa phương, Việt phải chịu án phạt trên còn vì rất nhiều nguyên do. Từ lâu, Việt đã là đối tượng cá biệt ở địa phương vì nhiều lần say rượu rồi gây sự đánh nhau. Có một lần Việt bị công an xã phạt hành chính hơn 300 ngàn vì tội gây rối trật tự nhưng anh không chịu chấp hành. “Có khi để nó ở tù cũng hay. Biết đâu được về rồi lại tu tâm dưỡng tính, cai bớt rượu chè, lo cho vợ con đàng hoàng”, một người dân trong vùng góp ý.
Nhưng khi phiên tòa đã xử xong, một số người dân nơi đây cũng không khỏi thắc mắc khi án phạt dành cho Việt chỉ vì tội đánh chết một con nhím. “Tôi cứ nghĩ là ở nước ngoài người ta bảo vệ động vật nghiêm ngặt thì mới có chuyện đánh chết con vật thì mới vào tù, không ngờ ở nước mình giờ cũng có. Thiệt là chuyện có một không hai”, một người nói.
Sự việc đáng tiếc đã xảy ra, nhưng may mắn quan hệ giữa hai gia đình cũng không vì thế mà sứt mẻ. Ông Bảy trầm ngâm cho biết: “Nó là chỗ con cháu, trước giờ nó và mấy đứa con của tôi cũng hay có xích mích, thậm chí đã có lần đánh nhau. Nhưng rồi đâu lại vào đó, hai chú cháu vẫn ngồi nhậu với nhau thường xuyên. Chuyện nó phải ngồi tù tôi cũng xót xa lắm, nhưng tôi cũng làm hết khả năng rồi. Mong nó cải tạo rồi được ra sớm đoàn tụ với gia đình”.
Trở lại với ngôi nhà lá xiêu vẹo của gia đình Việt, người mẹ ứa nước mắt kể lại ngày biết con mình phải vào tù. Trong ngôi nhà nhỏ bé chỉ còn lại bà, con dâu và hai đứa cháu nội. Thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong gia đình, những người phụ nữ không khỏi mủi lòng. Ngày đầu tiên con trai bị tạm giam, người mẹ chỉ lên thăm một lần rồi không dám đến nữa. Bà nói: “Nhìn con là tôi ứa nước mắt, không chịu được tôi cứ khóc trước mặt nó. Dù nó làm chuyện gì thì cũng là khúc ruột tôi sinh ra. Hy vọng nó sớm được trở về với gia đình để mẹ con lại đùm bọc nhau sống qua ngày như trước”.
Bị cáo Việt chịu mức án tù 9 tháng chỉ vì một con nhím có oan ức? Mời bạn đọc đón đọc kỳ sau, để nghe ý kiến phân tích của các chuyên gia pháp lý.
Theo XLPL




















