(TH&CL) Ban Pháp luật & Bạn đọc báo Thương hiệu & Công luận nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Liễu ở đường Đê La Thành, phường Ô chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội).



Cháu Nhung đầy thương tích trong bệnh viện Đống Đa"
Trong đơn bà Liễu trình bày:
“Tôi và ông Trần Việt Ninh kết hôn hợp pháp, sinh được 03 người con, gồm: Trần Thị Hồng Nhung (SN1989), Trần Thị Ánh Tuyết (1991) và Trần Việt Minh Nhân (SN1992). Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lục đục, cuộc sống vợ chồng không được hòa thuận hạnh phúc. Giữa những ngày mưa dầm, rét mướt đầu tháng 03/2014 thì bi kịch đáng buồn của gia đình đã diễn ra:
Ngày 21/02/2014, ông Trần Việt Ninh đã gây sự rồi chửi bới vợ và các con, đồng thời đuổi vợ và 03 con ra ngoài đường và khóa trái cửa không cho chúng tôi về nhà. Tôi đã trình báo sự việc trên cho phường Ô Chợ Dừa để lập biên bản hòa giải, nhưng ông Trần Việt Ninh đã phớt lờ tất cả không mở cửa, quyết tâm bỏ mặc bốn mẹ con chúng tôi ngoài đường.
Ngày 23/02/2014, sau mấy ngày phải lang thang ngoài đường, ông Trần Việt Ninh vẫn không mở cửa nhà để cho bốn mẹ con chúng tôi về ở, bốn mẹ con đã phải phá cửa để về nhà, nhưng đã bị ông Trần Việt Ninh và ông Trần Việt Hùng (anh trai ông Ninh) vừa chửi bới vừa đánh đuổi mẹ con chúng tôi thậm tệ. Trong đó, con gái lớn của tôi là cháu Nhung đã bị thương tích nặng phải đưa đi nằm tại Bệnh viện Đống Đa.
Sau sự việc trên, tôi đã làm đơn ra phường yêu cầu ông Ninh chấm dứt việc đuổi các con ra đường và phải đưa các con về nhà. Đến ngày 28/02/2014, theo yêu cầu của Công an phường, ông Ninh đã đồng ý để các con về nhà, nhưng đã vô lý bắt nhốt cả ba cháu là Nhung, Tuyết và Nhân trong nhà không cho ăn cho uống. Tôi biết ông Ninh nhốt các con trong nhà, nhưng vì sợ ông Ninh đánh đập nên tôi không dám về nhà và phải nhờ sự can thiệp của Công án phường.
Song những lần Công an phường đến thì ông Ninh đều lảng tránh và không hợp tác giải quyết. Các con tôi bị nhốt trong nhà đã phải ăn mỳ tôm, đến khi mỳ tôm hết phải nhịn đói. Sự việc trên kéo dài đến ngày 03/03/2014, cháu Nhung vì vẫn bị thương do ông Ninh và ông Hùng đánh đập từ ngày 23/02/2014, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời bị nhốt và bỏ đói cùng các em mấy ngày liên tục nên đã ngất lịm trong nhà.
Trước sự việc trên, tôi đã phải báo cảnh sát 113 và gọi xe cấp cứu đến can thiệp, phá cửa để cứu các con, đồng thời đưa cháu Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.
Việc ông Ninh đánh đuổi mẹ con chúng tôi ra đường, nhốt và bỏ đói các con tôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của mẹ con tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của khu vực. Tôi kính mong Quý cơ quan bằng chức năng và quyền hạn của mình đưa thông tin vụ việc trên đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền về những hành vi của ông Trần Việt Ninh đối với bốn mẹ con chúng tôi để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Tiến Long





















