sáng nay ngày 3/11, tại phường Hòa Khánh, khu vực Mẹ Suốt vốn là rốn lũ, nằm trên địa bàn trũng và thấp nhất, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp tổ chức sơ tán khẩn cấp khoảng 400 người dân .
Sáng nay ngày 3/11, tại phường Hòa Khánh, khu vực Mẹ Suốt vốn là rốn lũ, nằm trên địa bàn trũng và thấp nhất, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp tổ chức sơ tán khẩn cấp khoảng 400 người dân .

Qua ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận: Tại khu vực phía Tây Bắc, TP. Đà Nẵng, sáng nay ngày 3/11, tại phường Hòa Khánh, khu vực Mẹ Suốt vốn là rốn lũ, nằm trên địa bàn trũng và thấp nhất, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp tổ chức sơ tán khẩn cấp khoảng 400 người dân tại tổ 36, 37 vào sáng sớm nay, từ 4 giờ 45 phút đến 9 giờ, đã đưa người dân đến nơi an toàn, trong đó có 2 trường hợp bị tai biến.

Lãnh đạo phường hoàn toàn chủ động đối với người dân, những vùng trũng thấp như tại khu vực Mẹ Suốt.
Lãnh đạo phường hoàn toàn chủ động đối với người dân, những vùng trũng thấp như tại khu vực Mẹ Suốt.

Ông Nguyễn Hà Bắc- Bí thư Đảng ủy phường cho hay, nhờ nắm bắt thông tin chỉ đạo của thành phố và theo dõi thời tiết, nên lãnh đạo phường hoàn toàn chủ động đối với người dân, những vùng trũng thấp như tại khu vực Mẹ Suốt sáng nay, đã di dời 400 người dân, đến trường Đại học sư phạm an toàn. Nhờ huy động các lực lượng gồm: Dân quân 20, Biên phòng 20, Trung đoàn 971 là 25 chiến sỹ, để đưa các hộ dân chủ yếu tới nhà cao đảm bảo an toàn cho người dân. Riêng về đồ đạc của người dân lãnh đạo phường đã có phương án cho lực lượng chức năng hỗ trợ kê lên cao, đảm bảo mực nước không đến tới.

Tại Cầu Hồng Phước, trước miệng của cầu này lại được xây dựng 2 trụ lớn đường dây cao thế, chặn ngay trước họng cầu, làm cản trở dòng nước lưu thông và ứ lại (điểm thắt cổ chai) .
Tại Cầu Hồng Phước, trước miệng của cầu này lại được xây dựng 2 trụ lớn đường dây cao thế, chặn ngay trước họng cầu, làm cản trở dòng nước lưu thông và ứ lại (điểm thắt cổ chai) .

Tại phường Liên Chiểu (Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng), trên đường số 4, vào lúc 5 giờ sáng nay (3/11), nước đã ngập lên gần 1 mét, giao thông hoàn toàn tê liệt trên tuyến đường này, đến gần 8 giờ, khi mưa đã tạnh nước bắt đầu rút đi. Phóng viên tìm hiểu một số người dân bản địa, sống lâu năm tại đây. Anh Dương Phú Năm dẫn chúng tôi đi một số điểm mà người dân địa phương cho đây là nguyên nhân ngập nước.

Tại Cầu Hồng Phước, trước miệng của cầu này lại được xây dựng  2 trụ lớn đường dây cao thế, chặn ngay trước họng cầu, làm cản trở dòng nước lưu thông và ứ lại (điểm thắt cổ chai) rác và các vật thải nằm la liệt cản nước chảy, qua tìm hiểu dòng nước này chảy từ các khu vực dân cư như: Hòa Liên, Hòa Sơn và Khu công nghệ cao về Bầu  Nghè rồi chảy ra đây. Việc xây dựng 2 trụ điện cao thế tại đây không hợp lý, nên đơn vị này không tiếp tục xây trụ thứ 2 và bỏ dỡ cho đến nay. Người dân cho rằng đây như: “Việc ông, ông cứ làm, còn việc tôi, tôi cứ xây”…

Đến một cống khác trên đường số 4, giữa cống bị trũng xuống sâu, nước đọng khá nhiều trên mặt đường, cộng thêm rác thải đủ loại trôi về, đã ngăn cản dòng chảy nơi đây, tại đây có một xe múc rác thải thường xuyên túc trực để thông nước, nhưng phương án này chỉ là đối phó với thời tiết. Được biết, nước từ cống này chảy về từ trường bắn, hướng Âu Cơ và Hòa Sơn chảy về.

Ông Nguyễn Văn A, khi biết chúng tôi đến tìm hiểu nguyên nhân ngập nước, ông phán một câu: “Việc ngập nước ở khu vực này, không phải là mới hôm nay, mà đã gần 30 năm nay rồi, nhưng rồi vẫn còn đó…”, rồi ông thở dài, ngao ngán...

Thiết nghĩ, về lâu dài, lãnh đạo phường Liên Chiểu cần có đề xuất với cơ quan cấp trên và các cơ quan liên quan nhằm giải quyết sớm nạn ngập nước tại khu vực này.

Hoàng Hữu Quyết