Ngày 23/9/2013, Thương hiệu & Công luận nhận được đơn thư đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến việc di dời chợ Hội cũ sang Trung tâm Thương mại Chợ Hội Cẩm Xuyên.

Bà con còn rất nhiều băn khoăn và nhận thấy chưa được giải thích thỏa đáng nên đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên giải đáp. Nhưng đến nay, vẫn không được các nhà chức trách quan tâm trả lời.

Bà con kinh doanh tại chợ Hội trình bày trong đơn thư: DN thi công công trình Trung tâm Thương mại chậm tiến độ, chợ mới chưa xây xong nhưng đã đi vào hoạt động. Việc chợ chưa xây xong là không đảm bảo an toàn, chợ vừa triển khai xây dựng vừa họp - sẽ  không đảm bảo an ninh và an toàn lao động, dẫn đến các tai nạn như cháy nổ, điện giật hoặc tai nạn lao động. Thực tế, đã có hiện tượng xảy ra ngày 07/09/2013, cháy ki-ốt quần áo của chị Liệu làm một công nhân bị thương phải nhập viện. Hiện nay, đang có rất nhiều bài học cháy nổ tại các chợ và trung tâm thương mại. Vì thế, một chợ xây dựng chưa hoàn thiện, vừa đi vào hoạt động, các nhân viên bảo vệ chưa được huấn luyện về kỹ năng phòng chống cháy nổ, các dụng cụ phòng chống cháy nổ còn sơ sài thì hậu quả xảy ra sẽ khó lường.

Mặt khác, bà con kinh doanh trong chợ Hội cũ thấy mình không được tôn trọng, quyền lợi không được bảo đảm khi các chính sách hỗ trợ thực hiện không hợp lý. Chẳng hạn, các hộ kinh doanh nếu chuyển sang chợ mới sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng, còn các hộ không có tiền mua ki-ốt chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng? Chính quyền địa phương đồng ý cho bà con không có tiền mua ki-ốt được tiếp tục kinh doanh tại chợ cũ trong vòng 10 ngày để bán hàng tồn. Tuy nhiêu, các tiểu thương lại liên tiếp bị gây khó khăn: cắt điện nước; công an viên, bảo vệ lôi kéo, ngăn cấm nhân dân, không cho vào chợ cũ mua hàng. Số lượng hàng hóa tồn đọng không bán được trong thời điểm trên ước tính thiệt hại tới hàng chục triệu đồng.

Trước tình hình đó, bà con có làm đơn xin lên gặp Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch hẹn gặp vào lúc 3 giờ chiều tại UBND thị trấn Cẩm Xuyên, nhưng không đến.

Bà con cho rằng, họ cần được trả lại sự công bằng, được quan tâm và đền bù thỏa đáng với những gì họ phải gánh chịu trong thời gian qua: hàng hóa hư hỏng, ế ẩm không bán được, không có nơi kinh doanh buôn bán, thất nghiệp kéo theo sự nghèo đói của bao nhiêu con người khác trong gia đình… Bà con tại khu vực chợ Hội – Cẩm Xuyên thắc mắc: Có hay không sự “chống lưng” cho DN lộng hành, chèn ép nhân dân; trong khi mọi hậu quả đều do người dân ghánh chịu?

Nguyễn Ngọc