Theo đó, vào ngày 6/8, trên đoạn đường từ đơn vị về nhà mình ở phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Ngô Quang Phiên, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên phát hiện có chiếc ví da ở trên đường.

Thượng tá Ngô Quang Phiên kiểm tra bên trong thấy có tiền, một số giấy tờ cá nhân và căn cước công dân tên Nguyễn Thị Lần, SN 1951, quê quán xã Lê Lợi (tỉnh Thái Bình cũ) nay là tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó, Thượng tá Ngô Quang Phiên đã thông báo cho Ban Chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng mạng để tìm chủ nhân.

Thượng tá Ngô Quang Phiên, Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên trao trả tài sản cho anh Phạm Văn Tùng.
Thượng tá Ngô Quang Phiên, Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên trao trả tài sản cho anh Phạm Văn Tùng.

Đến 8h sáng ngày 7/8 anh Phạm Văn Tùng SN 1987 là con trai bà Lần cùng bà Lần đã đến cơ quan Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên để nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Anh Tùng cho biết bản thân anh làm nghề shipper. Chiều ngày 6/8 anh chở mẹ đi bệnh viện nên giấy tờ anh để bên trong ví cùng số tiền mặt gần 6 triệu đồng. Khi đi qua đoạn đường đó thì bị rơi, anh và gia đình không nghĩ tài sản trên sẽ tìm lại được.

Qua xác minh tài sản trên của anh Phạm văn Tùng, nên Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bàn giao lại cho gia đình.

Bùi Tú