THCL Chợ được xây dựng quy mô, hoàng tráng với số vồn hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, một nghịch lý đã xảy ra, cả tiểu thương và người dân đều không muốn vào chợ để buôn bán. Nguyên nhân do đâu?

Thuê mặt bằng “đòi” giá cao
10 năm trước, Khu chợ du lịch - văn hóa Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại chợ đã biến thành nơi để máy móc công trình và là nơi đổ vật liệu xây dựng.
Năm 2002, Khu chợ du lịch - văn hóa Cổ Loa được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của khách tham quan Khu di tích lịch sử Cổ Loa. Chợ được xây dựng trên nền đất của chợ Sa truyền thống cũ. Để tạo điểm nhấn cho ngành du lịch, chợ được gấp rút thi công và hoàn thiện. Đầu năm 2005, khu chợ chính thức được đưa vào sử dụng. Chính quyền xã phát đi lời kêu gọi, mời chào người dân tham gia đấu thầu vào buôn bán trong chợ. Thế nhưng, người dân đã khước từ, do giá thuê mặt bằng quá cao…
Khu chợ có diện tích khoảng 3.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng (gồm 2 tầng), được bao quanh bằng hệ thống tường rào, trang trí khá bắt mắt. Tuy nhiên, bên trong heo hút, không một bóng người lai vãng.
Chứng kiến những cảnh tượng nơi đây mới thấy sự lãng phí của công trình tiền tỷ khi không được phát huy tác dụng. Toàn bộ khu nhà xây của chợ xuống cấp nghiêm trọng. Phần sân được tận dụng làm nơi để xe ô tô, xung quanh gạch cát ngổn ngang, rác thải ít được quét dọn... Công trình đang gây lãng phí và mất mỹ quan đối với du khách đến tham quan Khu di tích Cổ Loa.
Không dám mạo hiểm đầu tư
Theo phản ánh của các tiểu thương thì ngoài giá cả cho thuê quá cao, địa thế không thuận tiện, chỉ cho phép bày vật dụng, đồ lưu niệm phục vụ thăm quan di tích…Đa phần người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên chỉ quen buôn bán thực phẩm và vật dụng thiết yếu của cuộc sống. Khi khu chợ được mở ra, người dân không biết buôn bán thứ gì cho phù hợp nên không dám mạo hiểm đầu tư.
Chị Phạm Thị Mai, một tiểu thương ở thị trấn Đông Anh bộc bạch: “Chợ nằm xa khu trung tâm di tích lịch sử khiến khách đến đây rất ít. Trong khi giá thuê ki ốt quá cao, chúng tôi không dám đầu tư vào chợ, buôn bán, sợ lỗ vốn”.
Trước thực trạng này, chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với ông Nguyễn Đăng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Loa, ông Sơn cho biết: “Khu chợ du lịch - văn hóa, do UBND TP. Hà Nội làm chủ đầu tư (hoàn thành năm 2005), phục vụ khách du lịch. Sau khi chợ xây dựng xong, UBND huyện Đông Anh đã có thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ đấu giá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đến thời điểm đấu giá thì không có nhà thầu nào vào tham gia. Cho đến nay, mặc dù chính quyền xã đã nhiều lần kêu gọi tiểu thương vào buôn bán, nhưng không ai thuê ki ốt. Nguyên nhân chính dẫn đến việc chợ bị bỏ hoang là do giá thuê ki ốt khá cao, trong khi khách du lịch về thăm quan di tích ngày càng ít. Chúng tôi cũng có kiến nghị thay đổi một số công năng trong chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bà con vào chợ buôn bán, đỡ lãng phí, nhưng thành phố chưa cho phép”.
Ngọc Linh (Thương hiệu & Công luận)





















