(TH&CL) Thương hiệu & Công luận nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của hơn 100 hộ dân kinh doanh quần áo cũ ở ngõ 43, phố Đông Tác, tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội), phản ánh UBND phường Trung Tự “ngang nhiên” mang máy xúc vào phá dỡ nhà sinh hoạt của CLB Người cao tuổi nhà A7 và tự ý cấm đường không cho người dân vào chợ.

Nhà sinh hoạt CLB Người cao tuổi nhà A7 bỗng chốc biến thành đống đổ nát

Đặc biệt, khi chưa có quyết định thu hồi đất để làm dự án cải tạo thoát nước sông Lừ, nhưng UBND phường vẫn cho tiến hành giải tỏa san lấp mặt bằng. Điều này đã gây bất bình trong nhân dân. Chị Ngô Thị Minh Huệ cho biết: “Ngày 01/10/2013, UBND phường Trung Tự ra Thông báo số 11/TB-UBND về việc tháo dỡ bàn giao mặt bằng đối với CLB Người cao tuổi nhà A7 và các hộ dân kinh doanh. Ngày 03/10/2013, chúng tôi nhận thông báo thông qua anh Trung (Tổ trưởng quản lý hoạt động chợ) truyền đạt lại mà nhẽ ra, UBND phường Trung Tự phải thông báo đến từng hộ kinh doanh?”.

Kinh doanh ở đây gần 20 năm, các hộ tiểu thương luôn chấp hành đầy đủ về nghĩa vụ của mình, hàng tháng, hàng năm vẫn đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, nhưng không hiểu sao chính quyền UBND phường Trung Tự lại “tự ý” ra thông báo thu hồi đất để làm dự án cải tạo sông Lừ? Điều này trái với Khoản 2, Điều 29, Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định “UBND cấp tỉnh thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện thông báo thu hồi đất ngay sau khi giới thiệu địa điểm đầu tư; trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch thì thực hiện thông báo sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và công bố. Nội dung thông báo thu hồi đất gồm: lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển. Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi”.

Cũng theo phản ánh của người dân, phần lớn họ chỉ được biết dự án cải tạo sông Lừ và thông báo tháo dỡ bàn giao mặt bằng ở những cột điện trong ngõ 43 phố Đông Tác. UBND Phường Trung Tự không đến thông báo tới từng hộ kinh doanh tại đây mà dán thông báo lên các cây cột điện. Điều này trái với Khoản 2, Điều 29, nghị định 69 /2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi”.

“Chẳng lẽ, cây cột điện là bảng tin dùng để thông báo tới toàn thể các tiểu thương chúng tôi, nó được dán ngay cạnh những cái mục rao vặt khác như khoan cắt bê tông…?”, chị Đinh Thị Mai Khanh bức xúc.

Điều khiến cho người dân, cũng như các hộ kinh doanh ở ngõ 43 bất bình chính là nhà sinh hoạt của CLB Người cao tuổi nhà A7 và các gian hàng của các hộ kinh doanh nằm ở giữa ngõ 43 nằm trong diện giải tỏa, di dời; còn ở đầu ngõ và cuối ngõ là nhà ở kiên cố của các hộ dân và nhà của một số hộ dân kinh doanh giải trí thì không nằm trong diện phải tháo dỡ hay di dời. Điều này đặt dấu hỏi “tại sao UBND phường Trung Tự lại chỉ cải tạo mỗi đoạn giữa 2 sông mà 2 đầu sông lại không thực hiện giải tỏa? Được biết, diện tích đất ở của các hộ dân trong ngõ 43 hiện nay vẫn chưa có sổ đỏ.

Sự bức xúc của người dân được đẩy lên cao khi UBND phường Trung Tự cho máy xúc vào phá dỡ nhà sinh hoạt của CLB Người cao tuổi nhà A7, tập thể Khương Thượng và tự ý ngăn cấm đường đi, không cho người dân vào chợ buôn bán vào ngày 01/03/2014. Chị Đinh Thị Mai Khanh cho biết thêm: “Hôm đó, khoảng 6h sáng, chính quyền đã cho máy ủi vào phá dỡ và ngăn cấm đường không cho chúng tôi vào chợ. Bất ngờ trước thông tin trên, những tiểu thương như chúng tôi đã phản đối và phải mất hàng giờ đồng hồ chúng tôi mới được vào gian hàng của mình để buôn bán".

Điều 45 và Điều 46 Luật Thi hành án dân sự nêu rõ: “Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định”. Vậy không hiểu tại sao UBND phường Trung Tự lại tổ chức cưỡng chế vào ngày nghỉ cuối tuần. Phải chăng, có sự “mập mờ” trong việc cưỡng chế này? Bà Bùi Thị Ái 75 tuổi, Chủ nhiệm CLB người cao tuổi nhà A7 cho biết: “Từ hôm phá dỡ nhà sinh hoạt, CLB Người cao tuổi và CLB Cựu chiến binh đều không có nơi để sinh hoạt hội họp. Mỗi lần sinh hoạt, hội họp đều phải đến nhà tôi để họp”.

Để tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi đã nhiều lần đến trụ sở UBND phường Trung Tự đặt lịch liên hệ làm việc, nhưng lãnh đạo UBND phường liên tục lấy lý do bận việc để từ chối tiếp phóng viên. Chẳng lẽ, UBND phường Trung Tự đang cố “tránh né” báo chí?

Ngọc Linh