(TH&CL) Những lá đơn tố giác về hành động tự ý in vé gửi xe cao ngất ngưỡng của “chủ thầu” để móc túi du khách ở Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc, Nam Định), không phải từ những người trực tiếp bị móc túi, mà chính là người dân sống trên địa bàn…

Những lời tố giác
Ngày 22/2/2014, một lá đơn, trong đó có nhiều người dân cùng đứng tên đã gửi cho cơ quan báo chí với mong muốn được phản ánh hành động “móc túi” khách gửi xe trước dư luận xã hội. Ông Trần Văn Hoàng (SN 1967) là người mạnh dạn đứng đầu “đơn đề nghị” gửi lên ông Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, cùng với các đơn vị truyền thông. Trong đơn thư, ông Hùng nêu rất rõ, theo thông báo mức giá quy định mỗi xe ô tô gửi của UBND xã Mỹ Phúc là 10.000 đồng/ xe. Thế nhưng, trên thực thế suốt nhiều năm qua, đơn vị trông xe lại tự ý in vé xe nâng giá lên mức 50.000 đồng/xe.
Bản thân người viết đã từng gửi xe ô tô ở Đền Bảo Lộc và bị đội ngũ trông xe phát giá 50.000 đồng/xe. Khi thắc mắc “bao nhiêu một vé xe ô tô 4 chỗ ngồi?”, người thu vé đáp: “50.000 đồng”. Sợ người thu vé nhầm, người viết đã hỏi đi hỏi lại, song giá vé phát ra vẫn là “50.000 đồng/xe anh ạ”.
Hầu hết các vé xe ô tô đều ghi “Di tích Lịch sử Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc giá 50.000 đồng”. Nắm trong tay Giấy quy định của UBND xã Mỹ Phúc về việc đấu thầu, thu phí, trông giữ các loại phương tiện vé Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Bảo Lộc, ông Hoàng, một người dân địa phương tỏ ra bức xúc về hành động vô tư “móc tiền” của chủ trông giữ xe với khách.
Với ô tô, đội thu vé đã gian lận tới 40.000 đồng/xe. Và hàng trăm, hàng nghìn người đã bị móc túi trong suốt nhiều năm qua, đã “móc túi” hàng tỷ bạc từ du khách?
Chính quyền làm ngơ hay bất lực?
Ngày 25/2/2014, trao đổi với ông Trần Đức Luyện, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc về việc “xã có hay biết gì về vụ việc giá vé trông - gửi xe ở Đền Bảo Lộc cao gấp 5 lần so với quy định?”, ông Luyện tỏ vẻ ngạc nhiên: “UBND xã không biết, tôi cũng không quan tâm việc ấy”. Khi được hỏi “Ban quản lý Di tích xã không hay biết sự việc ấy?”, ông Luyện khẳng định: “Xã không có Ban quản lý Di tích của Đền. Việc trông giữ xe là do người nào đấu thầu thắng thì được, mức đấu thầu năm nay là 1,2 tỷ đồng, người thắng thầu là ông Trần Huy Hiếu. Sau đó trúng thầu thì ông Hiếu nhượng lại quyền trông giữ xe cho ông Trần Viết Số”.
Lại hỏi: “Vậy có tình trạng cán bộ xã bao che hay không và nếu có sự vi phạm như thế thì có chấm dứt hợp đồng hay không?”. Ông Luyện trả lời: “Tuyệt đối không có tình trạng đó”. Khi chúng tôi nêu dẫn chứng, bản thân đã từng bị thu vé xe quá cao trước mặt các cán bộ Công an xã, song có vẻ như các cán bộ này vẫn cố tình làm ngơ? Khi đó, ông Phó chủ tịch UBND xã thành thật: “Có thể cán bộ Công an xã có người có mối quen với người trúng thầu trông xe nên làm ngơ? Còn nếu chấm dứt hợp đồng hay không thì phải có ý kiến của đồng chí Chủ tịch”.
Được biết, tình trạng nhân viên trông giữ xe “chặt chém” khách đã diễn ra từ nhiều năm nay, thậm chí còn xảy ra việc cán bộ tổ trông xe hành hung khách.
Trước đó, báo Nam Định đã phản ánh vụ việc tự ý nâng giá vé gửi xe từ 10.000 đồng/ô tô lên 50.000 đồng/ô tô. Song cho đến nay, sự việc vẫn chưa hề được giải quyết. Nhằm chấm dứt tình trạng trên, theo chúng tôi, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp có thẩm quyền để trả lại sự trang nghiêm của ngôi đền và cũng là niềm tự hào người dân địa phương mỗi khi khách thập phương tìm đến.
Đoàn Duy





















