Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm tặng hoa tri ân vợ và 2 con gái Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, hậu phương vững chắc về vật chất và tinh thần cho nhạc sĩ suốt quãng đường hoạt động VHNT
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm tặng hoa tri ân vợ và 2 con gái Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, hậu phương vững chắc về vật chất và tinh thần cho nhạc sĩ suốt quãng đường hoạt động VHNT

17 ca khúc, liên khúc hát lên trong Đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái “Khi Trái tim vẫn hồng” là những bản tình ca đi vào lòng người, ghi dấu ấn Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái với những đóng góp cho thành tựu âm nhạc hơn 50 năm qua.

Năm 1971, khi 18 tuổi, ông đã có ca khúc “Trong mưa bom mặt trời sẽ đến” dành cho phong trào học sinh - sinh viên do Tổng đoàn phụ trách.

Các bài hát trong đêm nhạc đều thể hiện tấm lòng của nhạc sĩ với tình yêu quê hương, đất nước. “Tương tư Huế” như nổi nhớ thương của ông về Huế, nơi ông sinh ra đến mức tương tư: “Có phải là mơ không, chiều nay tôi về lại?/ Đặt trái tim mình giữa lòng phố Huế yêu thương/ Năm xưa ai hát: “Không - vô, trong - nội, nhớ - hoài”/ Chừ tôi yêu Huế, tương tư đã mấy mươi mùa…” qua tiếng hát đầy xúc cảm của ca sĩ Lê Vân.

Ca sĩ Lê Vân biểu diễn bài hát “Tương tư Huế”
Ca sĩ Lê Vân biểu diễn bài hát “Tương tư Huế”

Đà Nẵng, nơi ông sinh sống và hoạt động nghệ thuật, là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác các ca khúc về thành phố bên sông Hàn: “Thành phố này tiếng hát tim tôi”, “Hồn đá quê tôi”, “Bên sông Hàn”, “Đà Nẵng câu hát thời gian”, “Kể chuyện Đà Nẵng”, “Đà Nẵng phố ca” hay những ca khúc về vùng đất ở Đà Nẵng: “Bâng khuâng Bà Nà”, “Bình Thuận miền yêu thương”, “Cảm xúc Hòa Phong”, “Cẩm Lệ - Niềm vui ngày trở về”, “Liên Chiểu tuyệt vời một bức tranh xuân”, “Thương lắm Hòa Vang”.

Ca sĩ Thanh Trà biểu diễn ca khúc “Bâng khuâng Bà Nà”
Ca sĩ Thanh Trà biểu diễn ca khúc “Bâng khuâng Bà Nà”

Trong đêm diễn: “Khi Trái tim vẫn hồng”, gia đình và tác giả chọn 3 bài hát:“Thành phố này tiếng hát tim tôi”, “Hồn đá quê tôi”, “Bâng khuâng Bà Nà” để biểu diễn. Chỉ có ai yêu Đà Nẵng lắm mới có những câu ca trong bài hát Hồn đá quê tôi: “Ai hỏi vì sao người Đà Nẵng hiền hòa thế?/ Sông Hàn xanh trong soi bóng mát bao tâm hồn/ Ai hỏi vì sao người Đà Nẵng anh hùng thế?/ Hồn đá thiêng liêng sáng trong lòng, lòng dân tôi”.

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Đề biểu diễn bài hát “Bên dòng sông Đăk-Bla”
Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Đề biểu diễn bài hát “Bên dòng sông Đăk-Bla”

Thể hiện tình yêu với Đà Nẵng, thì không nào quên vùng đất Quảng Nam thân thương, nơi ông thường lang thang điền dã ở các làng quê. Tiêu biểu là bài “Đêm hội phố Hoài”, góp phần làm nên Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2022, với những lời ca làm lay động lòng người: “Tìm lại ngày xưa đã mất, bến sông Hoài tôi về chiều nay/ Thấy bông hoa vàng rụng ven sông, ngày xưa đã qua, qua rồi/ Loanh quanh trên những con đường nhỏ, lang thang qua phố xưa nhà cổ/ Đi đâu cũng một mầu xanh trong, vắt hồn phố xưa/ Chiều về Hội An để đêm mơ Hoài Phố…”.

Sáng tác về các vùng đất của Quảng Nam, ông có cũng nhiều ca khúc như: “Điện Bàn như là quê mẹ”, “Em và Tam Kỳ thương nhớ”, “Đông Giang - Tình yêu đại ngàn”, “Kể chuyện Phước Sơn”, “Thăng Bình - Nỗi nhớ làng quê”, “Tình yêu Nam giang”… Trong đó, 3 bài hát: “Giữ hương cho đất Trà My”, “Tiên Phước xanh ngát miền quê”, “Về Duy Xuyên - về miền yêu thương” được chọn biểu diễn trong đêm nhạc “Khi Trái tim vẫn hồng”, đại diện cho nhiều bài “địa phương ca” xứ Quảng.

Ca sĩ Việt Hưng và Hoàng Khuyên biểu diễn ca khúc “Đêm hội phố Hoài”
Ca sĩ Việt Hưng và Hoàng Khuyên biểu diễn ca khúc “Đêm hội phố Hoài”

Đối với TP. Hồ Chí Minh, ông có tình yêu dạt dào: “Thành phố tôi Sài Gòn/ Tình yêu tôi Sài Gòn/ Thành phố tôi/ Đất miền Nam/ Nắng miền Nam tâm hồn miền Nam như sóng trào” được chọn để biểu diễn trong đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng”.

Trong đêm nhạc, không thể thiếu bài hát: “Bên dòng sông Đăk-Bla” qua tiếng hát của Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Đề, một người con của núi rừng Tây Nguyên. Bài hát “Bên dòng sông Đăk-Bla”, đạt giải Nhì (không có giải Nhất) của UBND tỉnh Kon Tum năm 2013, sau đó tham gia và đoạt Giải A Liên hoan Âm nhạc Khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tháng 3 năm 2014.

Trong ca khúc Nguyễn Duy Khoái còn thể hiện về tình yêu, thân phận và những ưu tư về cuộc đời như: Tìm trăng, Phố chiều…

Tam ca nam Thanh Yến, Tiến Dũng, Nhất Luân biểu diễn ca khúc
Tam ca nam Thanh Yến, Tiến Dũng, Nhất Luân biểu diễn ca khúc "Khi trái tim vẫn hồng"

Ngân vọng khúc hát về vùng đất thiêng Đồng Lộc, 10 cô gái thanh niên xung phong qua bài hát: “Mười bông cúc trắng” với khúc ca hào hùng: “Ơi! Mười cô gái Thanh Niên Xung Phong/ Mười bông hoa trên tuyến lửa Trường Sơn/ Hà, Hợi, Nhỏ, Xuân, Hường, Cúc, Tần, Rạng, Xuân, Xanh/
Những cái tên hiền hòa như đất/ Đã  thành những đốm lửa Trường  Sơn, sáng mãi, sáng  mãi”.

Bên cạnh những nỗi niềm, nhạc sĩ cũng thể hiện niềm lạc quan yêu đời qua bài hát: “Hát về bạn bè tôi” qua những ca từ vui nhộn, tiết tấu nhanh dồn dập đầy hứng khởi: “Cứ xem đời này là một cuộc chơi/ Thì có chi mà băn hăn bó hó/ Ba vạn sáu ngàn ngày rất vội/ Tiếc chi chi một trận cười/ Rượu uống chưa say là rượu mới/ Ngày còn chưa tới là ngày vui/ Hạnh phúc bên đường đang đứng đợi/ Đừng để trăm năm phải ngậm ngùi”.

Đặc biệt, bài hát mang chủ đề đêm nhạc: “Khi trái tim vẫn hồng” với lời ca: “Khi trái tim đang còn hồng và nụ cười vẫn còn tươi/ Bạn thân ơi xin đừng để tuổi xuân qua không tiếng cười/ Cùng nhìn sâu trong mắt nhau, cùng nói với nhau một lần: “Khó khăn này đâu là của riêng chúng mình”…”, thể hiện qua Tam ca nam: Thanh Yến, Tiến Dũng, Nhất Luân; như muốn minh chứng cho tinh thần lạc quan yêu đời của ông, như tiếp thêm nguồn năng lượng giúp ông vượt qua bạo bệnh, để tiếp tục hành trình sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái
Đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái "Khi Trái tim vẫn hồng" thành công ngoài mong đợi, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem

Khép lại đêm nhạc: “Khi Trái tim vẫn hồng” là liên khúc về Biển: “Hãy hát lên khúc tráng ca biển”, “Tình yêu Tổ quốc dạt dào biển Đông”, “Hướng về biển Đông cả nước sẵn sàng”. Trong đó, ca khúc “Tình yêu Tổ quốc dạt dào biển Đông” đạt Giải Ba Cuộc thi sáng tác chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam và Báo Thanh niên tổ chức.

Theo Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái thổ lộ: “Theo thời gian mọi giải thưởng rồi cũng qua đi, chỉ có những tác phẩm xứng đáng được mọi người đón nhận là còn mãi”.

Thanh Hải – Hoàng Hữu Quyết